
Với chiến thắng thứ 4 liên tiếp, trong đó có ứng cử viên Đà Nẵng và cả 2 "đại gia" chủ nhà phương Nam (B.Bình Dương, Navibank), Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã đòi lại vị trí dẫn đầu mà họ từng nắm giữ ở vòng 3. Tuy nhiên, gián tiếp giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng giữ ngôi đầu là nhờ Đồng Tháp "tự nguyện" nhường ngai.
Với chiến thắng thứ 4 liên tiếp, trong đó có ứng cử viên Đà Nẵng và cả 2 "đại gia" chủ nhà phương Nam (B.Bình Dương, Navibank), Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã đòi lại vị trí dẫn đầu mà họ từng nắm giữ ở vòng 3. Tuy nhiên, gián tiếp giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng giữ ngôi đầu là nhờ Đồng Tháp "tự nguyện" nhường ngai. Thật lạ lùng, một đội bóng từng quật ngã HAGL, SLNA, T&T lại dễ dàng thất thủ trước 2 đối thủ yếu nhất giải: ACB và Thanh Hóa. Đành rằng sân nhà là nơi Thanh Hóa chưa từng nếm mùi thất bại từ đầu giải, nhưng thảm bại đến 0-3 của Đồng Tháp trong một chiều mà "hung thần" Samson hoàn toàn tắt điện, khiến người ta một lần nữa đặt dấu hỏi về tâm lý "lên cao, sợ gió" của CLB giàu lực nhưng nghèo tiền này.
Cả 2 thế lực một thời HAGL và ĐTLA đều trắng tay ở vòng này bởi chính một người cũ của họ: Agostinho lập cú đúp vào lưới CLB cũ mang về chiến thắng 2-1 cho Khánh Hòa, còn Minh Phương đã chơi rất tận tình trong chuyến trở lại Long An, góp công lớn giúp Đà Nẵng vùi dập các cựu đồng đội. Tuy nhiên, nếu thất bại của đội bóng phố núi trên sân đối thủ kỵ jeu phố biển khiến HAGL bị chính Khánh Hòa qua mặt chiếm giữ vị trí thứ 4, không có gì quá bất ngờ; thì tình cảnh của ĐTLA đã thật sự báo động, khi họ bị chôn chặt hơn ở vị trí áp chót. Một "cựu vương" khác cũng chưa bước ra được khủng hoảng là B.Bình Dương. Trước đội khách T&T "chấp" đền 2 Tây và đã có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4, lại chơi hơn người trong 2/3 thời gian trận đấu; nhưng sân Gò Đậu tiếp tục bị "ma ám" và cặp trung vệ là nỗi ác mộng với đội bóng đất Thủ, khiến B.Bình Dương lại đánh mất chiến thắng trên nhà. Với 6 trận mất điểm, trong đó có 3 lần trắng tay, đội quân của HLV Ricardo giờ đây đã cách xa mục tiêu VĐ đến 9 bậc.
Một tín hiệu tích cực ở vòng này là lần đầu tiên số nội binh ghi bàn nhiều hơn các chân sút ngoại. Trong 16 bàn thắng có đến 9 bàn "made in VN" và đặc biệt có đến 3 cú đúp. Việt Thắng sau khi được "thông nòng" tuần trước đã lập thêm cú đúp trước ACB. Đình Tùng không cất tiếng (dù có rất nhiều cơ hội) nhưng bù lại Thanh Hóa có Trịnh Quang Vinh, "vua phá lưới nội" giải hạng Nhất 2007, với 2 bàn thắng vào lưới Đồng Tháp. Cú đúp còn lại thuộc về "vua phá lưới nội" V-League 2008 (trong màu áo XMHP) Nguyễn Ngọc Thanh, giúp Đà Nẵng hạ gục ĐTLA 3-0. Trong khi đó, tiền đạo được chờ đợi nhất: Công Vinh, có trận đầu tiên chơi trọn 90 phút, nhưng hầu như rất hiếm thấy sự hiện diện của anh trên sân. Dù vậy, trên bảng thống kê "chiếc giày vàng" các chân sút ngoại vẫn thao túng một cách áp đảo, với 3 cái tên dẫn đầu là: Samson (Đồng Tháp, 9 bàn); Merlo (Đà Nẵng), Evaldo (HAGL): cùng 8 bàn.
Đông Kha

![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)










