
Dưới sự dẫn dắt của "cố nhân" Trần Bình Sự, Đồng Nai (ĐN) đang có thành tích tốt nhất so với 2 mùa giải thất bát gần đây. Năm 2009 khi về hạng 9, sau đúng 9 vòng đấu, tân HLV Hồ Thu đã phải ngậm ngùi ra đi khi ĐN rơi xuống hạng 11 với thành tích 3 thắng, 1 hòa và có đến 5 thất bại.
Dưới sự dẫn dắt của "cố nhân" Trần Bình Sự, Đồng Nai (ĐN) đang có thành tích tốt nhất so với 2 mùa giải thất bát gần đây. Năm 2009 khi về hạng 9, sau đúng 9 vòng đấu, tân HLV Hồ Thu đã phải ngậm ngùi ra đi khi ĐN rơi xuống hạng 11 với thành tích 3 thắng, 1 hòa và có đến 5 thất bại. Sang năm 2010 còn bết bát hơn khi cùng thời điểm này, đội quân của HLV Nguyễn Văn Dũng đã rơi xuống chót bảng để rồi dù hết sức nỗ lực cũng suýt rớt hạng vào cuối mùa (HLV Nguyễn Văn Dũng rời ghế sau vòng 15). Còn hiện tại, ĐN đang đứng thứ 7 với 3 thắng, 3 hòa, 3 bại, được 12 điểm (hơn cùng kỳ mùa 2009 hai điểm và năm ngoái 3 điểm). So với 2 người tiền nhiệm vốn chỉ bắt đầu tiếp quản ghế thuyền trưởng kể từ đầu mùa, HLV Trần Bình Sự có một thuận lợi hơn hẳn đó là đã nắm đội trong 9 trận cuối cùng của mùa trước. Nhờ vậy, trong quá trình chuẩn bị năm nay, ông không phải bỡ ngỡ mất thời gian để tìm hiểu lối chơi, nội tình, cũng như sở trường, sở đoản của các cầu thủ, mà chỉ cần phát huy trên cơ sở cái nền sẵn có và tạo nên dấu ấn của mình.
Tuy có tiến bộ về thứ hạng, nhưng ĐN vẫn chưa cải thiện được hiệu suất, đặc biệt là khả năng ghi bàn. Thậm chí, xét về hiệu số bàn thắng bại 10/11 hiện tại còn kém cả 2 mùa trước (2009 hiệu số sau 9 trận là 10/10 và năm rồi là 9/9). Nếu xét về trình độ nội binh, có thể nói ngoại trừ dàn sao bạc tỷ của SG Xuân Thành, ĐN không thua kém bất kỳ đội hạng Nhất còn lại nào, với dàn cầu thủ trẻ nhưng đã sớm dày dạn chinh chiến và từng đăng quang ở giải U.19, U.21 quốc gia được các đối thủ thèm muốn. Vấn đề khiến ĐN luôn cứ mãi là một đội làng nhàng, bậc trung, đó là thiếu một ngôi sao, một cá nhân nổi bật, một chân sút có thể một mình xoay chuyển tình thế. Thông thường, khiếm khuyết này được bù đắp bởi ngoại binh, người ta thấy thành công của 3 CLB đầu bảng hiện tại đều gắn liền với thành tích ghi bàn của một cái tên "Tây": SG Xuân Thành là Huỳnh Kesley, Nsi và Ưche (bộ 3 này đã mang về tổng cộng 14/24 bàn thắng của đội đầu giải); An Giang là Sulema và Ngoumou (chiếm đến 9/15 bàn thắng) và Bình Định là Darlington (7/13 bàn). Tuy nhiên với ĐN, vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là "tiền ít không thể thịt nhiều", chưa bao giờ có được một chân sút ngoại sáng giá. 10 bàn thắng của ĐN cho đến lúc này (chỉ hơn 5 CLB cuối bảng) do đến 6 cầu thủ lập công, trong đó khá nhất là Victor Santana (3 bàn, nhưng có 1 quả phạt đền), trong khi một loạt những tiền đạo còn lại: Raphael, Đình Khang, Thành Danh vẫn im tiếng, chỉ duy nhất Tuấn Anh là có 1 bàn. Khá yên tâm ở hàng phòng ngự với việc "quy cố hương" của trung vệ có lối chơi rất "nhiệt" Bá Tùng bên cạnh Văn Thành và khi cần là Bruno, nhưng sự hạn chế về khả năng ghi bàn là nguyên nhân khiến ĐN để mất điểm rất đáng tiếc trước Nam Định, TP.Hồ Chí Minh, Huế.
Đông Kha

![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)










