Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải hạng nhất quốc gia 2011:
Thấy gì qua 1/3 chặng đường?

09:04, 06/04/2011

Mới qua 9/26 vòng đấu, tức hơn 1/3 chặng đường, nên còn quá sớm để khẳng định điều gì xảy ra bởi có thể sẽ có nhiều thay đổi khi các CLB còn được bổ sung lực lượng sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi (sau đây 4 vòng). Tuy vậy, cũng đã có những sáng tỏ trên cục diện đường đua.

Mới qua 9/26 vòng đấu, tức hơn 1/3 chặng đường, nên còn quá sớm để khẳng định điều gì xảy ra bởi có thể sẽ có nhiều thay đổi khi các CLB còn được bổ sung lực lượng sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi (sau đây 4 vòng). Tuy vậy, cũng đã có những sáng tỏ trên cục diện đường đua.

 

Một điều đã có thể sớm đoan chắc, đó là chức VĐ cùng chiếc vé trực tiếp lên chơi ở V-League (có thể là duy nhất như năm rồi) sẽ không thoát khỏi tay SG Xuân Thành (SGXT). Không chỉ vậy, CLB này hoàn toàn có thể vượt qua những nhà VĐ trước đây như Đồng Tháp (2006), Thể Công (2007), V.Ninh Bình (2009) để lập một kỷ lục về số điểm cán đích trong lịch sử giải hạng Nhất (hiện do Quân khu 4 nắm giữ ở giải 2008 với 54 điểm: 16 trận thắng, 4 hòa và 6 trận thua). Một khả năng hoàn toàn khả thi khi đến lúc này SGXT là đội duy nhất từ trước đến nay qua 9 vòng đấu vẫn giữ được thành tích bất bại, trong khi đã có đến 7 chiến thắng (bằng với thành tích năm rồi của nhà VĐ nhưng cùng thời điểm này ACB đã nếm mùi thất bại). Với "dàn sao V-League" và túi tiền vô đối của ông bầu trẻ mới nổi Nguyễn Đức Thụy họa chỉ có... động đất, sóng thần ở VN (!) mới cản nổi Phước Tứ, Huỳnh Kesley, Minh Đức, Đình Luật... trở lại sân chơi chuyên nghiệp.

 

An Giang đang nổi lên như một hiện tượng thú vị để phá vỡ thế song mã do SG.XT và SQC.BĐ thiết lập.

Tuy nhiên, vị trí thứ nhì (cùng có thể là chiếc vé đi play-off) lại thực sự là một ẩn số. Việc một lần nữa ứng viên Bình Định lại phập phù khiến cuộc đua hấp dẫn hơn, với sự xuất hiện của 2 đội bóng miền Tây Nam bộ: An Giang, Kiên Giang và sự bắt đầu trở lại đường đua sau bước khởi đầu có phần uể oải của á quân mùa rồi Than QN. Với chỉ một thất bại duy nhất (và đó là trận thua đầy ấm ức trên sân của chính đội đầu bảng SGXT), Kiên Giang đúng là "hiện tượng" thú vị nhất của 1/3 chặng đua đầu tiên. Tuy nhiên, khi tâm lý phấn khích, hào hứng của một tân binh dần nhạt đi, đồng thời các đối thủ đã nhận diện được họ, đội bóng của HLV Lại Hồng Vân khó lòng tiếp tục được chuỗi thành tích ấn tượng ở giai đoạn lượt về. Đó sẽ là thời điểm để những đội dày dạn chinh chiến ở sân chơi này vươn lên như Cần Thơ, Bình Dương và cả Đồng Nai, nếu như họ biết nắm bắt thời cơ.

 

Ngược lại, với "hiện tượng" tân binh Kiên Giang là sự sa sút đáng ngạc nhiên của cựu binh Tây Ninh. Từng nhiều mùa được ví là "ngựa ô", thậm chí mới năm rồi sau vòng 9 còn chiếm vị trí thứ 2, nhưng hiện đội bóng ĐNB này đã rơi xuống vị trí thứ 12, chỉ hơn 2 đội chót giải Nam Định và Huế có 2 điểm, đồng thời là một trong 2 CLB có số trận thua nhiều nhất (6 trận). Cùng với Quảng Nam, đây là 3 ứng viên của 2 suất xuống hạng mùa này. Nếu như Huế với cuộc chảy máu rầm rộ và đầu tư hạn hẹp đã được điểm mặt ngay từ đầu, thì việc tiếp tục tụt dốc không phanh sau cú rớt hạng của Nam Định là điều đáng ngạc nhiên. Vẫn biết Nam Định gặp khó, nhưng đó là cái khó chung của hầu hết các đội bóng địa phương bao cấp, nên đó khó thể coi là nguyên nhân lý giải cho việc một đội bóng mới mấy tháng trước còn chơi ở V-League, lại là CLB duy nhất chưa hề biết đến chiến thắng sau 9 trận ra quân ở sân chơi hạng Nhất (5 hòa, 4 thua, trong đó có đến 3/4 thất bại ngay trên sân Thiên Trường). Nếu "trôi" luôn xuống hạng Nhì, để 2 năm liên tiếp rớt 2 hạng, sẽ là nỗi đau và "tội lỗi" lớn của những người làm BĐ ở thành Nam vốn giàu truyền thống và từng là cái nôi cho ra lò nhiều thế hệ tài năng này.

 

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều