Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Chảo lửa"... mất lửa!

10:04, 18/04/2011

Thất bại 1-3 của V.Hải Phòng (HP) trước T&T cuối tuần qua là một đòn đau hơn nhiều chứ không đơn thuần là một trận thua. Đây là một cú giáng mạnh vào lòng tự hào và niềm kiêu hãnh của người Hải Phòng về một "chảo lửa" Lạch Tray "bất khả xâm phạm".

Thất bại 1-3 của V.Hải Phòng (HP) trước T&T cuối tuần qua là một đòn đau hơn nhiều chứ không đơn thuần là một trận thua. Đây là một cú giáng mạnh vào lòng tự hào và niềm kiêu hãnh của người Hải Phòng về một "chảo lửa" Lạch Tray "bất khả xâm phạm". Nếu biết rằng kể từ trận thua 0-1 của HP ở vòng 7 V-League 2010 (trớ trêu cũng trước chính T&T), đội quân HLV Vương Tiến Dũng đã trải qua 23 trận liền (18 trận của mùa giải 2010 - trừ 1 trận bị kỷ luật phải mượn sân Quân khu 7 làm sân nhà, và 5 trận của mùa này) kéo dài 1 năm 12 ngày, bất bại tại Lạch Tray, cho đến hôm thứ bảy vừa qua. Với chỉ 2 chiến thắng (trước Khánh Hòa và Navibank SG đều trên sân nhà), nhưng có tới 6 trận hòa và đã nhận lãnh 3 thất bại, sau vòng 11 nhà đương kim á quân đã rơi xuống khu vực nguy hiểm, chỉ hơn đội áp chót khủng hoảng toàn diện Đồng Tâm Long An đúng bằng 1 trận thắng.

 

Công Vinh tiếp tục ghi dấu ấn với một bàn thắng quan trọng và HN T&T có trọn vẹn 3 điểm tại chảo lửa Lạch Tray. Ảnh: T.L

Sức nóng Lạch Tray mùa này bớt nhiệt hẳn. Cái sân ngày nào luôn chực vỡ nay có trận trống hoác cả một cánh khán đài. Người HP rất nhiệt tình nhưng cũng rất sành. Đội bóng chưa đến mức khiến họ quay lưng nhưng đã không còn nguyên sức hấp dẫn, mê hoặc. Một nơi từng là điểm đến của các ngôi sao tứ xứ, từng gây nổi đình nổi đám với việc chịu chơi bỏ tiền thuê cựu HLV trưởng ĐTVN A.Rield, đặc biệt là bản hợp đồng vô tiền khoáng hậu với cầu thủ người Brazil Denilson từng đắt giá nhất thế giới; vậy mà lại trở thành địa chỉ để các đội "rút máu". Mùa này HP đã để một lúc 3 trụ cột ở 3 tuyến ra đi: trung vệ Minh Đức (về Navibank SG), tiền đạo Ngọc Thanh (về Đà Nẵng) và đặc biệt là "hoàng đế" trong lòng các CĐV đất Cảng: Leandro. Theo chiều ngược lại, họ hầu như không có sự bù đắp đáng kể nào, ngoài một cái tên: Thiago, cầu thủ được kỳ vọng thay thế người đồng hương Leandro nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là một quái kiệt. Chẳng thế mà HLV Vương Tiến Dũng vừa cay đắng vừa "mát mẻ": trình độ HP tương đương... ACB. Tất cả bắt nguồn từ việc chủ tịch CLB, Chủ tịch HĐQT xi măng HP Lê Văn Thành rẽ sang con đường hoạn lộ chính trị, lên làm Phó chủ tịch UBND thành phố. Người thay lại chẳng máu bóng banh. Giật mình, biết sợ sau trận thua T&T vừa rồi lãnh đạo CLB này mới vội vàng "bật đèn xanh" tăng cường lực lượng cho ông Dũng. Nhưng "trâu chậm uống nước đục", rất có thể một lần nữa HP lại chậm chân như đầu mùa.

 

ĐÔNG KHA

 

 

Tin xem nhiều