Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 27 Premier League: Man đỏ - Man xanh 2-1
Siêu phẩm của Rooney

09:02, 13/02/2011

Lần thứ 26 trong tổng cộng 27 lần đến "Nhà hát của những giấc mơ" của đại kình địch cùng thành phố, Man City lại trắng tay.

Lần thứ 26 trong tổng cộng 27 lần đến "Nhà hát của những giấc mơ" của đại kình địch cùng thành phố, Man City lại trắng tay. Đau cho Mancini và nhà tỷ phú Ả-rập là tối thứ bảy rồi đội bóng của họ chơi tự tin và hay hơn, hấp dẫn hơn rất nhiều so với trận hòa 0-0 ở lượt đi trên sân nhà. Tất cả là bởi một phút lóe sáng xuất thần của một cá nhân mang tên Rooney với cú ngã bàn đèn siêu phẩm, xứng đáng đi vào sách giáo khoa kinh điển bóng đá.

 

Sau trận đấu, nói về bàn thắng này, HLV Ferguson phải thốt lên: "Bàn thắng của Nani thật tuyệt vời. Tuy nhiên, nó đã bị che lấp bởi bàn thắng mang về chiến thắng của Rooney". Kẻ thua cuộc Mancini dù tiếc nuối: "Tôi nghĩ Man City có thể thắng sau khi san bằng tỷ số" và "có lẽ một kết quả hòa công bằng hơn", nhưng ông cũng phải thừa nhận: "Bàn thắng tuyệt đẹp của Rooney đã thay đổi trận đấu. Thật khó để bắt kịp M.U trên BXH".

 

Cú "ngã bàn đèn" siêu phẩm của Rooney.

Còn tác giả thì chia sẻ, đây là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của anh. Rooney thuật lại: "Tôi cố gắng chạy lấy vị trí khi thấy Nani chuẩn bị chuyền. Tôi thấy quả bóng bay vào khu vực cấm địa và liền nghĩ rằng: "Tại sao mình không thử bắt vô-lê nhỉ?". Tôi cố gắng dứt điểm. Với các cú sút kiểu như này, 9 trong 10 lần sẽ ra ngoài, hoặc chạm xà, nhưng may mắn là lần này bóng đã đi thẳng vào góc cao khung thành. Thật tuyệt đẹp! Khi đó, bạn không có thời gian để nghĩ mình sẽ làm gì. Tôi đã ghi một bàn thắng kiểu như vậy hồi còn đi học và đây là bàn thắng đầu tiên tôi ghi như thế trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp".

 

Đây mới là bàn thắng thứ 5 tại Premier League mùa này của Rooney. Điều thú vị là trước trận derby trong khi giới bình luận viên, truyền thông đều tập trung nói đến cuộc đọ tài giữa 2 chân sút đang dẫn đầu về số bàn thắng là Berbatov và Tevez, thì một cuộc thăm dò trên trang web của các CĐV M.U lại có đến 90% những người được hỏi tin rằng Rooney sẽ ghi bàn vào lưới Joe Hart và gần 1/4 các CĐV khẳng định Rooney sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất trận, trên cả Dimitar Berbatov. Và tiền đạo tuyển Anh đã đền đáp không thể xứng đáng hơn lòng tin này. Vượt qua những rắc rối về gia đình và sự soi mói, búa rìu của dư luận, rồi cú "sốc" đòi ra đi, tiếp đó là phong độ tồi tệ suốt từ VCK World Cup 2010 trên đất Nam Phi, Rooney đã trở lại.

 

Một lần nữa, chân lý đơn giản của BĐ lại được khẳng định: các trận cầu lớn là sân khấu của những cầu thủ lớn và một cầu thủ chỉ được coi là "lớn" khi khẳng định được đẳng cấp trong những trận cầu lớn.

***

Cũng ở vòng 27, Arsenal đã giải mã hiện tượng "Giantkille" (tạm dịch sát thủ của những "ông lớn") Wolves (đội đang đứng chót bảng nhưng đã thắng tất cả các "đại gia" từ Chelsea, đến Liverpool, Man City và mới nhất là M.U) bằng cú đúp của van Persie. Qua đó duy trì khoảng cách 4 điểm với M.U và bứt khỏi sự bám đuổi của Man City. Trong khi đó, Liverpool đã đứt mạch 4 trận thắng và giữ sạch lưới dù tiền vệ người Bồ Đào Nha Meireles tiếp tục nổ súng (bàn thứ 5 trong 6 trận gần đây) khi để Wigan gỡ hòa 1-1. Tottenham dù thiếu vắng cả 3 trụ cột: Bale, van der Vart và Modric nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 trên sân Sunderland, tạm qua mặt Chelsea chiếm vị trí thứ 4 (Chelsea sẽ làm khách của Fulham trong trận đấu muộn nhất vào 3 giờ sáng mai 15-2).

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều