
3 trong 4 cặp đấu của vòng tứ kết Cúp QG 2011 đã mang đến những kết cuộc bất ngờ, ngoài dự đoán của số đông, trong đó có đến 3 đội được đánh giá là "kèo trên" lại ngã ngựa ngay trên sân nhà. Đó là nét hấp dẫn rất mới mẻ của giải đấu lâu nay vẫn được coi là "hạng 2" mà các đội thường không mấy mặn mà này.
3 trong 4 cặp đấu của vòng tứ kết Cúp QG 2011 đã mang đến những kết cuộc bất ngờ, ngoài dự đoán của số đông, trong đó có đến 3 đội được đánh giá là "kèo trên" lại ngã ngựa ngay trên sân nhà. Đó là nét hấp dẫn rất mới mẻ của giải đấu lâu nay vẫn được coi là "hạng 2" mà các đội thường không mấy mặn mà này.
Trái với tình cảnh lận đận tại V.League - vẫn chưa biết thắng, 2 trận đều hòa - Navibank Sài Gòn (N.SG) tiếp tục thể hiện cái duyên tại Cúp QG năm nay. Mất 2 sao nội lớn nhất vừa tậu: tiền vệ Tài Em và tiền đạo Quang Hải, cùng hậu vệ trái Hoàng Vương, tiền vệ trụ Duy Khanh, những tưởng chuyến trở về đất Thủ của HLV Mai Đức Chung cùng 2 học trò Văn Hải, Trường Giang sẽ là chuyến xuất hành xui xẻo; nhất là khi Philani mở tỷ số cho B.Bình Dương (BD) ở phút 25 sau một pha tranh bóng gây nhiều tranh cãi của Vũ Phong với thủ môn Santos. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất phát từ một nước cờ của 2 nhà cầm quân. Đầu hiệp 2, HLV Mai Đức Chung có sự điều chỉnh khi thay tiền đạo Almeida (vốn chưa tìm lại được phong độ "vua phá lưới" ngày nào trong màu áo Đà Nẵng) bằng lão tướng Trường Giang để củng cố tuyến giữa và tuyến trên chỉ cắm Endene (cầu thủ lẽ ra phải bị kỷ luật vì trễ phép nhưng ông Chung không còn sự lựa chọn nào khác). Trong khi đó, HLV Ricardo lại rút tiền vệ phòng ngự Hữu Thắng để thay bằng tiền đạo Anh Đức. Sự quá tự tin, khinh suất này đã khiến chủ nhà BD phải trả giá. Phút 67, từ một pha phát bóng rất dài và đầy chính xác đến tận vùng cấm địa đối phương của thủ môn Santos (đây chắc chắn là một trong những miếng đánh "tủ" của N.SG), cặp trung vệ Ngọc Hùng - Chí Công của BD lúng túng để Endene tuôn vào gỡ hòa 1- 1 cho đội khách.
Bất phân thắng bại trong 90 phút, N.SG đã thành công trong việc đưa đội chủ nhà đến chấm 11m luân lưu và thủ môn Phan Văn Santos lại một lần nữa trở thành người hùng khi cản phá được 3 cú sút để giành chiến thắng với tỷ số nghẹt thở 10-9 sau loạt sút thứ 12. Một cuộc xông đất đầu xuân đầy thất vọng cho BD. Với một đội hình có đến 7 tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia, cùng 3 chân sút ngoại đắt giá, sáng chói nhất ở V-League: Leandro, Philani và tiền đạo"triệu đô" Joseph, sức ép lên cựu trợ lý Mourinho - HLV Ricardo - đang là rất lớn, khi thậm chí còn không lọt vào đến bán kết như năm rồi. Trong khi đó, trận thắng này có ý nghĩa rất quan trọng với ông Mai Đức Chung và các học trò, giúp họ cởi bỏ được tâm lý tại đấu trường V.League.
Một cuộc trở về đầu năm khác cũng mang lại nụ cười rạng rỡ, đó là của HLV Lê Thụy Hải khi quay lại đất Hoa Lư. Kịch bản trận V.Ninh Bình (V.NB) - Thanh Hóa (TH) cũng y hệt như tại sân Gò Đậu. Chủ nhà V.NB cũng là người vượt lên dẫn trước, sau đó đội khách bắt lại để rồi "kèo" dưới "hớt tay trên" chiếc vé vào bán kết trong loạt luân lưu 11m (3-1). Ông Hải "lơ" sẽ không vui mừng đến vậy sau trận đấu nếu chiến thắng này chỉ mang giá trị là chiếc vé vào bán kết Cúp QG cho Thanh Hóa.
Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất là trên sân Nha Trang. Suốt 4 năm qua, tại đây HAGL chưa bao giờ thắng được người láng giềng Khánh Hòa. Trước trận đấu này nói với người viết, cựu GĐKT của CLB phố núi, HLV Nguyễn Văn Vinh cũng lắc đầu không hy vọng HAGL sẽ đi tiếp. Vậy mà khi khán giả trên sân còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì lưới của chủ nhà phố biển đã rung lên và mới đến phút 30 tỷ số đã là 3-0 cho đội khách (!) Thất bại đầu năm ở Cúp QG báo trước một mùa V-League sẽ vô cùng khó khăn cho Khánh Hòa. Với việc liên tiếp "mất máu" một loạt trụ cột mà không có sự bổ sung nào đáng kể, xem ra mục tiêu trụ hạng năm nay của đội bóng từng được ví là "ngỗ ngược" này đã khó, chứ chưa nói đến giữ được thành tích hạng 4 mùa rồi.
Dương Cầm









