Trong 4 cặp đấu của vòng tứ kết Cúp QG chiều nay, đáng chú ý và được dự báo "nóng" nhất sẽ là cuộc trở về đất Thủ của một loạt những cái tên từng là công thần của B.Bình Dương nay là người của Navibank SG.
Trong 4 cặp đấu của vòng tứ kết Cúp QG chiều nay, đáng chú ý và được dự báo "nóng" nhất sẽ là cuộc trở về đất Thủ của một loạt những cái tên từng là công thần của B.Bình Dương nay là người của Navibank SG. Từ HLV trưởng Mai Đức Chung, Giám đốc điều hành kiêm trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp, trợ lý 1 Lê Tuấn Long; cho đến bộ ba cầu thủ: Văn Hải, Trường Giang, Hoàng Vương. Đáng nói là cuộc chia tay với đất Thủ của tất cả những con người này đều ít nhiều để lại những ấm ức, bất hòa trong lòng người ra đi. Đến giờ ông Chung vẫn bất phục trước quyết định thay ông bằng HLV Đặng Trần Chỉnh (vị HLV trẻ này sau đó cũng nhanh chóng đổ ghế) sau trận thua T&T ở vòng 8 V-League năm ngoái, bất chấp mùa giải trước đó ông đã đưa B.Bình Dương đoạt chức á quân và vào đến bán kết AFC Cup 2009. Còn với trợ lý Nguyễn Văn Hiệp, người từng có lúc giữ chức trưởng đoàn; cùng bộ 3 Văn Hải, Trường Giang, Hoàng Vương, vốn từng là những "công thần" một thời lại khó tránh khỏi cảm giác bị những nhà lãnh đạo mới của CLB cũ "vắt chanh bỏ vỏ". Chính vì vậy, cuộc trở về chốn cũ đầu năm của họ sẽ mang nhiều màu sắc kịch tính.
Năm ngoái trong chuyến đầu tiên trở lại một mình ông Chung đã có trận hòa không tỷ số, nhưng lần này ông không còn cô độc và N.SG đã là một đội bóng thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, một mất mát lớn cho đội khách là chân sút chủ lực Endene (đã ghi 3 bàn cho N.SG tại Cúp QG) do về
Một cuộc trở về khác là HLV Lê Thụy Hải sẽ dẫn LS Thanh Hóa trở lại đất Hoa Lư đối đầu với CLB giàu có mà ông mới dẫn dắt mùa rồi. Chắc chắn ông Hải, người tự hào là HLV giàu thành tích nhất VN, sẽ quyết chứng minh thất bại mùa rồi với V.Ninh Bình không phải do ông kém tài. Tuy nhiên, dự báo chiếc vé vào bán kết sẽ thuộc về nhà cầm quân trẻ Nguyễn Văn Sỹ như Ninh Bình đã từng thắng dễ trên sân nhà tại lượt đi V-League năm rồi.
Đông Kha








