Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ 45 tối nay 12-2, derby thành Man:
"Dải thiên hà" Man xanh, hãy chứng minh đi!

09:02, 11/02/2011

Hơn 100 năm qua (trải dài qua 3 thế kỷ), những trận derby thành Manchester chưa bao giờ mất đi sức nóng của nó, dù cho vào thời điểm đó thứ hạng, trình độ của 2 đại kình địch cùng thành phố có chênh lệch như thế nào.

Hơn 100 năm qua (trải dài qua 3 thế kỷ), những trận derby thành Manchester chưa bao giờ mất đi sức nóng của nó, dù cho vào thời điểm đó thứ hạng, trình độ của 2 đại kình địch cùng thành phố có chênh lệch như thế nào. Trận đấu sớm nhất của vòng 27 giải Ngoại hạng Anh tối nay càng ý nghĩa khi cả hai đều đang là ƯCV cho ngôi vô địch (Man City xếp thứ 3, kém M.U 5 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận). Bởi tính chất quan trọng của cuộc chạm trán này mà cả HLV Ferguson và Mancini đã tìm mọi cách có thể để giữ chân những trụ cột của mình không phải trở về thi đấu cho ĐTQG trong loạt trận giao hữu giữa tuần qua (M.U thuyết phục được Serbia không gọi trung vệ đội trưởng Vidic, còn Man City cũng giữ được thủ quân Tevez và chân sút mới tậu Edin Dzeko không phải chơi cho Argentina và Bosnia).

Ở trận lượt đi trên sân nhà Man City đã có một thời cơ không thể tốt hơn để đánh bại M.U khi đối thủ đang khủng hoảng lực lượng vì chấn thương, tuy nhiên với đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" nhưng sự quá nhút nhát của HLV Mancini đã khiến trận derby tại Eastland trở nên hết sức nhạt nhẽo với không bàn thắng. Trước trận lượt về tối nay Tevez và đồng đội lại có một thuận lợi tâm lý khi M.U vừa mới nhận cú sốc, thua CLB chót bảng Wolves, chấm dứt chuỗi 29 trận bất bại kéo dài suốt từ cuối mùa bóng 2009 vắt sang đầu năm 2011. Trung vệ K. Toure của Man City vui mừng cho rằng đây bắt đầu là báo hiệu điềm xấu cho M.U. Vấn đề là Mancini và dàn sao đắt giá của Man City có tận dụng được cơ hội này để thừa thắng xông lên. Việc Balotelli vẫn chấn thương không phải là mất mát đáng kể với đội khách khi đã có "vua phá lưới" Bundesliga Dzeko, chưa kể David Silva cũng vừa nổ súng ghi bàn duy nhất vào lưới Colombia mang về chiến thắng đầu tiên cho TBN kể từ sau khi lên ngôi VĐTG. Thú vị hơn, tại Old Trafford tối nay còn là cuộc đua tài cá nhân giữa 2 chân sút đang dẫn đầu danh sách "vua phá lưới" Berbatov (19 bàn) và Tevez (18 bàn), mà chính sự xuất hiện của người trước tại M.U mà người sau phải ra đi.

 

Mancini muốn các học trò nỗ lực hơn nữa.(Ảnh: T.L)

Cho đến lúc này M.U vẫn bất bại trên sân nhà, thậm chí thắng đến 12/13 trận tại Premier League. Nhưng chính vì vậy mà một chiến thắng tại Old Trafford mới là lời tuyên bố hùng hồn nhất cho tham vọng vươn lên "đại gia" của "gã nhà giàu mới nổi". Với các CLB còn lại trong top 5, Arsenal, Chelsea, Tottenham và cả Liverpool; bất kỳ kết quả nào của trận đại chiến thành Man cũng sẽ "ngư ông đắc lợi", bởi vòng này họ chỉ gặp các đối thủ nhẹ ký.

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều