
Trong 7 năm thâu tóm Chelsea, tỷ phú 43 tuổi người Nga Abramovich đã đổ ra 457 triệu bảng Anh để đưa về cả dải thiên hà. Kết quả: 3 chức VĐ Premier League, 3 cúp FA, 2 cúp Carling và trở thành thế lực mới của châu Âu (5 năm qua Chelsea đã 3 lần vào bán kết, 1 lần vào chung kết Champions League).
Trong 7 năm thâu tóm Chelsea, tỷ phú 43 tuổi người Nga Abramovich đã đổ ra 457 triệu bảng Anh để đưa về cả dải thiên hà. Kết quả: 3 chức VĐ Premier League, 3 cúp FA, 2 cúp Carling và trở thành thế lực mới của châu Âu (5 năm qua Chelsea đã 3 lần vào bán kết, 1 lần vào chung kết Champions League). Chỉ trong chưa đầy 2 năm mua Man City, tỷ phú trẻ người Ả Rập Sheikh Mansour đã vung 300 triệu bảng, 50 cầu thủ đã đến và đi ở đây. Kết quả: 0! Nguyên nhân thất bại (hay chưa thành công) của Man City so với Chelsea là thiếu nền tảng (Terry, Lampard... là người của Chelsea), một định hướng đúng đắn (trong mua sắm cầu thủ) và một HLV "ngôi sao" (Mancini hiện nay chính là người phải ra đi nhường chỗ cho Mourinho đến với Inter từ... Chelsea). Trong khi The Blues đang như một cỗ máy hủy diệt hoàn hảo đã vào guồng (đến thời điểm này họ đã ghi tổng cộng 103 bàn thắng trong riêng năm 2010); thì Man xanh lại như một công trường đang thi công ngổn ngang, thậm chí lúng túng chưa biết móng đào ở đâu ? (BLV Mark Lawrenson của BBC cho rằng HLV Mancini phải trả lời được 2 câu hỏi: "đâu là đội hình mạnh nhất" và "không khí trong phòng thay đồ của Man City ra sao?").
Cả 2 đều vừa bị loại khỏi Carling Cup hồi giữa tuần, trong đó Chelsea còn mất 2 tiền vệ Kalou và Benayoun vì chấn thương. Man xanh còn bất lợi hơn khi cả hàng thủ đều gặp vấn đề. Tuy vậy, Man xanh mới là bài thuốc thử thực sự đầu tiên kể từ đầu mùa của "kẻ hủy diệt" (nên nhớ mùa trước chính Man City là đội duy nhất đánh bại Chelsea ở cả 2 lượt), mở đầu 1 tuần căng thẳng của Chelsea khi tuần tới họ lại phải gặp Arsenal và xen giữa đó là Marseille ở Champions League. Một trận đấu quy tụ đến 9 tuyển thủ Anh (3 của Chelsea và 6 Man City).
Quý Chánh