Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vì sao Cúp quốc gia lên giá?

10:08, 30/08/2010

Mặc dù trời mưa lớn ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn nhưng trận chung kết Cúp quốc gia (QG) 2010 được coi là quyết liệt, hấp dẫn nhất trong lịch sử 10 năm trở lại đây của chiếc cúp này.

Mặc dù trời mưa lớn ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn nhưng trận chung kết Cúp quốc gia (QG) 2010 được coi là quyết liệt, hấp dẫn nhất trong lịch sử 10 năm trở lại đây của chiếc cúp này. Giải thưởng chính thức cho nhà vô địch cúp chỉ có 350 triệu đồng (so với 1 tỷ đồng của chức vô địch V-League), nhưng nếu cúp về Nghệ An các cầu thủ sẽ nhận được 1 tỷ đồng, còn lên phố núi số tiền thưởng sẽ gấp 5 lần. Suốt mùa này bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chỉ đôi lần trực tiếp đến sân xem đội nhà thi đấu, nhưng thứ bảy rồi ông đã bay vào TP.Hồ Chí Minh đội mưa tầm tã để động viên tướng sĩ. Còn Hữu Thắng cùng các học trò Huy Hoàng, Văn Quyến, Trọng Hoàng... mừng rỡ thắng trận cứ như Sông Lam Nghệ An (SLNA) đăng quang ngôi VĐQG.

Trận CK Cúp QG giữa HAGL và SLNA diễn ra trên mặt sân “lầy lội”. (Ảnh: T.L)

Điều gì khiến giải đấu “hạng 2” từng bị các đội lạnh nhạt, chỉ muốn rũ bỏ cho xong nay lại trở nên có giá và “máu” như vậy? Đã đành SLNA và HAGL rất khao khát một danh hiệu để vớt vát một mùa bóng thất bát, nhất là khi đã 8 năm xứ Nghệ chưa từng chạm tay vào một chiếc cúp (kể từ chức VĐ Cúp QG 2002 sau trận chung kết thắng TT-Huế 1-0), còn với đội bóng phố núi là 6 năm sau lần thứ 2 họ chinh phục ngôi vương V-League ở mùa 2004. Nhưng đâu chỉ 2 CLB vào chung kết mà thực tế trước đó Đà Nẵng, Bình Dương, ĐTLA, thậm chí cả Nam Định, HPHN cũng rất “máu” giành cúp. Câu trả lời có lẽ là một suất đại diện BĐVN dự AFC Cup. Sau thành công của Bình Dương năm ngoái (chỉ dừng bước trước trận chung kết), cũng như Đà Nẵng mùa này (đã vào đến tứ kết); các CLB - những “ông bầu”, các nhà tài trợ gắn tên, đứng sau đội bóng - nhận ra AFC Cup là một đấu trường có thể... “chơi được”, đặc biệt đây là cơ hội, sân chơi không thể tốt hơn để quảng bá thương hiệu ra tầm Đông Nam Á và châu lục một cách hết sức nhanh chóng, với chi phí hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đây là một sự thay đổi rất tích cực, thậm chí mang tính cách mạng của BĐVN, nếu so với chỉ mới cách đây 3 năm, các đội còn đùn đẩy cho nhau chiếc Cúp QG vì sợ cái gánh nặng (về lực lượng, thành tích và nhất là kinh phí) với trách nhiệm phải đi dự cúp châu Á.

Trần Hải

Tin xem nhiều