Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sân cỏ châu Âu: Đầy rẫy bất ngờ

09:08, 30/08/2010

Với việc Liga và Serie A nhập cuộc, mùa bóng mới 2010-2011 trên lục địa già đã chính thức đồng loạt mở màn và sân cỏ châu Âu cuối tuần qua đã chứng kiến hàng loạt những bất ngờ.

Với việc Liga và Serie A nhập cuộc, mùa bóng mới 2010-2011 trên lục địa già đã chính thức đồng loạt mở màn và sân cỏ châu Âu cuối tuần qua đã chứng kiến hàng loạt những bất ngờ. Đầu tiên là nhà ĐKVĐ Champions League Inter nhận lãnh thất bại đầu tiên của thời “hậu Mourinho” trước Atletico Madrid (VĐ Europa League) trong trận tranh Siêu cúp châu Âu, qua đó tan vỡ giấc mơ “cú ăn 6”. Tiếp đó, đến lượt nhà á quân châu Âu Bayern thất bại với cùng tỷ số 0-2 trước đội bóng mới lên hạng Kaiserlautern. Vòng 2, Budesliga cũng chứng kiến hàng loạt cơn địa chấn khi tất cả ứng viên của chiếc Đĩa bạc đều ngã ngựa và đứng ở nửa dưới BXH. CLB từng tranh chấp ngôi VĐ mùa rồi Leverkusen với sự trở về của Ballack thảm bại ngay trên sân nhà với tỷ số kinh hoàng như một ván tennis (3-6) trước Gladbach (đây là trận thắng đầu tiên của đội bóng này trên sân BayArena... sau 16 năm). Cũng trên sân nhà, cựu VĐ Wolfburg với màn ra mắt không thể tuyệt hơn của tiền vệ người Brazil Diego khi anh ghi bàn đưa CLB mới dẫn trước đến 3-0, nhưng cuối cùng Mainz đã thực hiện cuộc lội ngược dòng không tưởng để thắng lại 4-3. Nhưng thực sự thảm họa là nhà á quân mùa rồi. Mùa này, Schalke của Magath tỏ rõ tham vọng thách thức Bayern bằng việc chiêu mộ chân sút Raul của Real, nhưng họ đã sớm bị dội một gáo nước lạnh bởi 2 trận thua liên tiếp, trong đó có thất bại trước CLB suýt rớt hạng mùa rồi là Hanover, rơi xuống nhóm bét bảng.

Barca mở màn Liga bằng trận đại thắng 3-0 trên sân của Santander. (Ảnh : T.L)

Tại Anh, “gã nhà giàu” Man City với dàn sao trị giá lên tới 180 triệu bảng đã nhận lãnh gáo nước lạnh đầu tiên trên sân đối thủ kém hơn hẳn Sunderland bởi quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 4. Với chỉ 1 thắng, 1 hòa, 1 bại, Man City nhanh chóng rơi xuống vị trí thứ 9. Dấu ấn ở vòng 3 Premier League là cả 2 chân sút hàng đầu đều nổ súng sau thời gian dài tắt tiếng ở cả CLB lẫn ĐTQG: với Rooney là sau 5 tháng, 13 trận ở MU; còn Torres là 10 trận ở Liverpool.

Bất ngờ cũng sớm đến với vòng đấu mở màn Liga và Serie A vào rạng sáng qua. Ngay bước đầu tiên, đội bóng hoàng gia TBN với “phù thủy” Mourinho đã bị tụt lại so với “đại kình địch”, khi Barcelona đại thắng 3-0 trên sân của Santander (Messi, Iniesta và tân binh David Villa ghi bàn), còn Real Madrid bị Mallorca cầm chân 0-0. Trong trận này, “người đặc biệt” đã tung hầu như tất cả các bản hợp đồng mới vào sân như Canales, Diarra và 2 tiền vệ tuyển Đức: Khedira, Oezil; nhưng vẫn không sao cụ thể hóa được ưu thế và biến các cơ hội thành bàn thắng bởi trong một buổi tối mà Higuain quá vô duyên. Không chỉ mất điểm Real còn có 2 trụ cột bị chấn thương là Ronaldo và Diarra.

Ở Serie A, CLB tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa này Juventus đã nhận trái đắng đầu tiên khi bất ngờ thất thủ 0-1 trước đối thủ dưới cơ rất xa là Bari. Trong khi Milan, dù tân binh Ibrahimovic chưa ra sân, đã hùng hồn thách thức sự thống trị của Inter bằng đại thắng 3-0 trước Lecce. Milan đã có một trận mở màn mùa bóng mới rất tưng bừng, đặc biệt là bộ đôi Brazil: Ronaldinho và Pato (lập cú đúp).

Quý Chánh

Tin xem nhiều