Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chân dung nhà tân vương của bóng đá Việt Nam

09:08, 16/08/2010

Đúng như dự báo, Hà Nội T&T đã tìm được vừa đủ 1 điểm để đăng quang trước 1 vòng đấu. Nhà tân vương đã kết thúc cuộc chinh phục của mình bằng trận hòa 0-0 nhạt nhẽo trước đối thủ đã rớt hạng Navibank SG - một hình ảnh tiêu biểu cho sự thiếu thuyết phục của đội bóng VĐ V-League mùa này.

Đúng như dự báo, Hà Nội T&T đã tìm được vừa đủ 1 điểm để đăng quang trước 1 vòng đấu. Nhà tân vương đã kết thúc cuộc chinh phục của mình bằng trận hòa 0-0 nhạt nhẽo trước đối thủ đã rớt hạng Navibank SG - một hình ảnh tiêu biểu cho sự thiếu thuyết phục của đội bóng VĐ V-League mùa này. Quả thực, trong lịch sử 10 mùa giải chuyên nghiệp với 7 nhà vô địch thì T&T và Cảng SG (mùa thứ nhì 2001-2002) là 2 nhà vô địch mà các đối thủ ít "tâm phục, khẩu phục" nhất. Thành công của họ ngoài sự may mắn (mà HLV Phan Thanh Hùng cũng thẳng thắn thừa nhận), thì yếu tố quyết định là các đối thủ đều tự thua, rời bỏ cuộc đua. Bước ngoặt quyết định ngôi vương của T&T chính là vòng 21 khi đội quân của Phan Thanh Hùng đánh bại cựu vương Bình Dương 2-0 ngay tại Gò Đậu, trong khi 2 đối thủ xếp sau lúc đó là Đồng Tháp và Khánh Hòa cùng nhau ngã ngựa. Vòng kế tiếp, khi Bình Dương lại bị Navibank cầm chân trên sân nhà và Đồng Tháp, Khánh Hòa tiếp tục thất bại, còn T&T có được 1 điểm tại Nghệ An thì mọi chuyện đã hai năm rõ mười: tất cả các đối thủ đều dạt sang một bên, phát quang đường cho chiếc cúp về thủ đô.

 

HN T&T trở thành tân vương của V.League 2010.(Ảnh: T.L)

Tuy nhiên, một đội bóng đã dẫn đầu giải 16 trên tổng số 26 vòng đấu, trong đó liên tục từ vòng 17 trở đi, không thể nói là không xứng đáng đoạt chức VĐ. Đúng là T&T không có những cá nhân xuất sắc, lối chơi tấn công bùng nổ, quyến rủ như Đà Nẵng, Bình Dương, XMHP... (chân sút ghi bàn nhiều nhất của họ là Gonzalo cũng chỉ có 9 lần lập công, số bàn thắng chỉ đứng thứ 9/14 CLB, ngang bằng với SLNA, V.Ninh Bình; thậm chí còn kém hơn cả đội đang có nguy cơ đi play-off là LS Thanh Hóa), nhưng bù lại là sự hơn hẳn các đối thủ ở tính ổn định và sự chắc chắn của hàng phòng thủ dưới sự chỉ huy của đội trưởng Cristiano. Việc đứng đầu về số trận thắng (14 trận) và ít nhất về số lần thất bại cũng như bị thủng lưới (chỉ 7 trận với 21 bàn) là minh chứng cho điều đó. Đầu mùa, khi HLV Hữu Thắng chia tay, rồi sự cố kỷ luật cùng chấn thương khiến mất Công Vinh từ vòng 6 sau trận gặp Đồng Tháp, ai cũng nghĩ T&T sẽ "gãy", nhưng họ vẫn đứng dậy để lên đến đỉnh sớm nhất. May mắn luôn là một phần của cuộc chơi nhưng nó sẽ không đến với những ai thiếu nỗ lực, khát vọng.

 

Công đầu thành quả này phải được ghi nhận thuộc về Chủ tịch Đỗ Quang Hiển - "ông bầu" giờ đây đang sở hữu kỷ lục: giành 2 chức vô địch liên tiếp với 2 CLB khác nhau. Nếu không có sự đầu tư gần như vô hạn định và cách làm BĐ đầy tính toán thực dụng nhưng cũng rất quyết đoán của ông sẽ không thể nào có một T&T 3 năm lên 3 hạng, đi từ giải hạng Ba lên vị trí thứ 4 rồi ngôi vô địch quốc gia chỉ trong vòng hơn 4 năm - một kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Để mỉa mai con đường đi đến thành công của T&T, khán giả Ninh Bình từng trương tấm băng rôn "Tiền + còi méo =  Cúp" (?!) Đó chỉ là sự ganh tỵ, cay cú của một đối thủ có ông bầu thừa tiền, háo danh không kém nhưng lại không biết cách làm BĐ.

 

Hà Nội T&T trở thành nhà tân VĐ quốc gia, Hà Nội ACB đoạt chức VĐ hạng Nhất trở lại V-League, còn một cái kết nào trọn vẹn, hoàn hảo hơn cho mùa bóng chào mừng thủ đô ngàn năm tuổi?

Dương Cầm

 

 

 

Tin xem nhiều