Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủy chiến

09:08, 15/08/2010

Trước độ "nóng" và tính chất sống còn của trận TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) - Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) ở vòng áp chót, nên BTC đã phải điều trọng tài V-League Phùng Đình Dũng bắt chính.

Trước độ "nóng" và tính chất sống còn của trận TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) - Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) ở vòng áp chót, nên BTC đã phải điều trọng tài V-League Phùng Đình Dũng bắt chính. Chủ nhà TPHCM quyết thắng để sớm trụ hạng đã có bàn mở tỷ số rất sớm từ tình huống phạt góc và pha đánh đầu căng như một cú sút của trụng vệ đội trưởng Bruno. Từ ý đồ chơi phòng ngự phản công, ĐN.B buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Thực tế hàng tiền vệ 5 người của ĐN đã hoàn toàn lấn lướt chủ nhà, kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Phút 22, cũng từ quả phạt góc ĐN suýt có bàn gỡ, Owusu đánh đầu cắm bóng vào góc xa nhưng lại đến đúng cột dọc. Phút 35 trung vệ Yeboah lên tham gia tấn công tung người móc bóng chạm tay Bruno trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào nổi lên. 2 phút sau, trọng tài Phùng Đình Dũng lại bỏ qua một tình huống hoàn toàn có thể thổi phạt đền cho ĐN.B khi sau sai lầm để hụt bóng trung vệ Ngọc Bảo của TPHCM đã lao theo vào bóng từ phía sau cản ngã Owusu trong tình huống mà nếu thoát đi trung phong của đội khách hoàn toàn có thể ghi bàn.

 

Trận thủy chiến hòa 1-1 trên sân TP.HCM của Đồng Nai-Berjaya có thể coi là thành công.(Ảnh: H. Anh)

Ngay hiệp II, trong đợt tấn công đầu tiên, tận dụng một thoáng lưỡng lự của các hậu vệ TPHCM, Quốc Thịnh thực hiện pha đột phá solo sở trường dấn vào khu cấm tung cú sút xé lưới gỡ hòa 1-1. Lúc này các cầu thủ chủ nhà mới bừng tỷnh, tuy nhiên cơn mưa lớn và dai dẳng suốt từ trước khi bóng lăn khiến mặt sân Thống Nhất sũng nước, bóng hầu như không nảy lên được, đã biến trận đấu trở thành cuộc thủy chiến và làm phá sản hoàn toàn lối chơi sở trường của TPHCM. Phút 76, trọng tài Phùng Đình Dũng đã phải tạm dừng trận đấu gần 10 phút để chờ đợi nước rút bớt. Ngược lại, tận dụng mặt sân trơn trượt, ĐN.B đã có 3 pha phản công cực kỳ lợi hại mà Hữu Phát, Xuân Thành và Quốc Thịnh đã đối mặt khung thành nhưng dứt điểm không thành công. Tiếc cho một trận đấu mà ĐN.B đã tạo ra được những cơ hội rõ rệt nhiều hơn hẳn, nhưng buộc đối thủ cũng ở vào thế cùng đường phải chia điểm trên sân nhà, không đạt được mục tiêu trụ hạng như mong muốn, cũng đã là một thành công đáng ghi nhận, đặc biệt nếu xét đến sự xả thân, tinh thần chiến đấu rất ngoan cường, quả cảm của các học trò HLV Trần Bình Sự ở trận "chung kết" này. "Còn nước còn tát", hãy nhân đôi, nhân ba tinh thần ấy vào trận cuối cùng chiều thứ bảy này!

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều