Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngôi vô địch bỏ ngỏ

10:07, 23/07/2010

Trước khi giải vô địch quốc gia (VĐQG) 2010 bắt đầu lăn, với phong độ thuyết phục mùa trước của SHB Đà Nẵng (ĐN), người ta cho rằng thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ tiếp tục nối bước "truyền thống" của HAGL, ĐTLA, Bình Dương (BD) bảo vệ được ngôi vô địch.

Trước khi giải vô địch quốc gia (VĐQG) 2010 bắt đầu lăn, với phong độ thuyết phục mùa trước của SHB Đà Nẵng (ĐN), người ta cho rằng thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ tiếp tục nối bước "truyền thống" của HAGL, ĐTLA, Bình Dương (BD) bảo vệ được ngôi vô địch. Đối thủ duy nhất xứng tầm đồng thời quyết tâm đòi lại ngôi vương là BD. T&T cũng được xếp vào hàng ƯCV sáng giá, nhưng ở khía cạnh khác, ngoài chuyên môn nhiều hơn: tham vọng của ông chủ và ý nghĩa của cái mốc "ngàn năm Thăng Long Hà Nội". Ngoài 3 cái tên "đại gia" kể trên tất cả các đội còn lại đều được coi là chưa đủ tầm, đủ lực để làm cuộc đảo chính, dù không ít đội có thừa tiền bạc.

 

SHB.ĐN (áo sậm) đang dần hụt hơi.(Ảnh: T.L)

Tuy nhiên, "đêm dài lắm mộng", cuộc đua càng về cuối càng nảy sinh nhiều diễn biến bất ngờ. Cả 3 ƯCV sáng giá nhất của chức VĐ V-League 2010 đều có những vấn đề riêng của mình, mà trong đó sự sa sút khó hiểu của nhà ĐKVĐ đang trở thành câu chuyện nóng. Mở đầu lượt về, ĐN 4 trận liền không thắng, trong đó thất bại cả 3 trận trên khách mà 2 rất "hoành tráng": thua XMHP 1-3, Khánh Hòa 1-4. Rồi liên tiếp 2 vòng đấu gần đây, sau cú ngã ngựa trước đội áp chót Navibank SG, thầy trò Lê Huỳnh Đức thất thủ luôn trước SLNA ngay trên sân nhà. Vậy là sau gần 2 năm, Chi Lăng không còn là pháo đài bất khả xâm phạm với đội bóng sông Hàn và cũng lần đầu tiên kể từ khi Lê Huỳnh Đức lên nắm quyền, trên sân này mới lại vang lên 2 từ "bán độ" của người Đà Nẵng. "Cú" hơn cho bầu Hiển là xen kẽ giữa 2 giai đoạn trượt dốc ấy, chiến thắng duy nhất của "đứa con nuôi" lại là trước chính "đứa con ruột" T&T của ông. Từ vị trí dẫn đầu sau lượt đi hiện ĐN đã tụt xuống thứ 6, điều khó ai ngờ. Một lần nữa, HLV Huỳnh Đức lại bào chữa bằng lý do quen thuộc: lực lượng sứt mẻ, các cầu thủ quá tải... Điều đó đúng khi ĐN còn phải căng sức thi đấu ở AFC Cup, còn suốt 2 tháng rưỡi qua họ chỉ có mối bận tâm duy nhất là V-League. Hơn nữa, nếu nói phải căng sức cùng lúc cho nhiều mặt trận thì BD không hề thi đấu kém hơn so với ĐN một trận nào. Cũng khó có thể nói các cầu thủ ĐN đã không còn động lực bởi họ chỉ mới một lần lên đỉnh và "doping" tiền ở đây vẫn rất hấp dẫn. Vậy thì vấn đề ở nhà ĐKVĐ là gì? Có lẽ là mỗi thứ một chút, trong đó có cả sự sớm chủ quan, kiêu ngạo của cả thầy và trò khi thành công đến quá sớm. Không phải vô cớ mà bầu Hiển tuyên bố: ở ĐN (cũng như T&T) sẽ không có ai là số một. Một dấu hiệu báo trước cho cuộc thanh lọc?

 

Sự trồi sụt của BD lại nằm ở vấn đề khác. Với lối chơi tất cả cho tấn công, đậm chất cống hiến, đội bóng đất Thủ là CLB đáng xem nhất của VN hiện nay. Nhưng cũng chính điều này lại hại họ một khi đối phương "bắt bài" và biết khai thác triệt để những điểm yếu trong hàng phòng thủ. Với một hàng công rất "khủng", không có gì ngạc nhiên khi BD dẫn đầu về hiệu suất ghi bàn với 42 bàn thắng (bỏ xa đội đang dẫn đầu T&T tới 13 bàn) nhưng đồng thời họ cũng đã kịp nhận lãnh 7 thất bại (chiếm 1/3 số trận đấu), nhiều hơn cả đội đang đứng thứ 10 SLNA và chỉ ít hơn đội đang ở vị trí đi play-off LS Thanh Hóa 1 trận. Điều đó cho thấy sự mất cân đối nghiêm trọng trong đội hình của cựu vương. Đã vậy, lãnh đạo BD năm nay tỏ ra quá nôn nóng. Trong lịch sử BĐVN chưa một CLB nào thay tướng trong giải lại lên ngôi vô địch, còn BD mùa này đã đến 2 lần, mà vị thuyền trưởng hiện tại xem ra lại mỏng tài, ít duyên cầm quân nhất trong mọi triều đại.

 

T&T vẫn đang giữ được ngôi đầu và được rất nhiều sự ủng hộ sau lưng, nhưng xem ra cái thế của đội bóng Hà thành rất chông chênh. Trận thua trước XMHP vừa qua cho thấy để trở thành một thế lực thực sự, bầu Hiển còn phải đổ công đổ của nhiều. Sau khi Công Vinh bị treo giò, rồi chấn thương phải nghỉ đến hết giải, thực chất CLB này không có ngôi sao nào đáng kể (cả nội lẫn ngoại). Do vậy, dù đã rất cố gắng xây dựng một lối chơi dựa trên tập thể nhưng HLV Phan Thanh Hùng cũng chỉ có thể biến T&T thành một đội bóng trên mức khá chỉ chưa thể đạt tới tầm "đỉnh".

 

Trong bối cảnh ấy, cơ hội tiếm ngôi V-League 2010 bỗng mở ra cho một loạt CLB: Đồng Tháp, Khánh Hòa, XMHP, thậm chí cả V.Ninh Bình. Những kẻ phá bĩnh, từng nhiều năm là "ngựa ô" nay đang có cơ hội thoát xác lập nên đại nghiệp. Đó là nét hấp dẫn nhất của giai đoạn 6 chặng nước rút cuối cùng khi 3 vị trí cuối hầu như đã sớm an bài.

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều