
Chiến thắng 2-0 của CLB TP.Hồ Chí Minh trước H.Huế trong trận đấu sớm vòng 19 giải hạng Nhất đã đẩy Đồng Nai - Berjaya (ĐN.B) trở lại vị trí "cầm đèn đỏ" như ở 2 vòng 8 và 9. Như vậy, sau hơn 3 tháng, trải qua liên tục 11 vòng đấu, ĐN.B vẫn quanh quẩn, không sao thoát ra được vũng lầy cuối bảng, khá lắm cũng chỉ leo đến vị trí thứ 10, để rồi lại bị dúi vào tay "chiếc vé nóng" duy nhất xuống hạng.
Chiến thắng 2-0 của CLB TP.Hồ Chí Minh trước H.Huế trong trận đấu sớm vòng 19 giải hạng Nhất đã đẩy Đồng Nai - Berjaya (ĐN.B) trở lại vị trí "cầm đèn đỏ" như ở 2 vòng 8 và 9. Như vậy, sau hơn 3 tháng, trải qua liên tục 11 vòng đấu, ĐN.B vẫn quanh quẩn, không sao thoát ra được vũng lầy cuối bảng, khá lắm cũng chỉ leo đến vị trí thứ 10, để rồi lại bị dúi vào tay "chiếc vé nóng" duy nhất xuống hạng.
![]() |
|
Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Bình Sự, sau 3 trận đấu, Đồng Nai - Berjaya (áo đỏ) chỉ mới được 2 điểm) |
"Tướng" đã thay, nhưng "vận" vẫn chưa đổi. Đã qua 3 trận cầm quân kể từ sau kỳ nghỉ World Cup, tân HLV trưởng Trần Bình Sự vẫn chưa có được chiến thắng đầu tay. Cái duyên "mát tay" từng đưa bóng đá ĐN thăng hạng Nhất 6 năm trước của vị HLV kỳ cựu vẫn chưa xóa được cái "đen" của ĐN.B. Không kể trận thua 0-3 trên sân Than QN vốn đang hừng hực quyết tâm chớp thời cơ thăng hạng (tuần rồi họ đã cho cả Bình Định "đo ván" ngay tại Quy Nhơn, để hiện có cùng 30 điểm với đối thủ và ACB trong cuộc chạy đua giành 2 suất thăng hạng trực tiếp), 2 trận hòa còn lại ĐN.B đều để mất điểm một cách hết sức đáng tiếc. Vòng 16, trên sân nhà, ĐN.B đã có bàn dẫn từ rất sớm, ngay phút 18 do công của Quốc Thịnh sau pha kiến tạo của hậu vệ Lê Hữu Phát; nhưng rồi khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, cũng chính Lê Hữu Phát đã đá phản lưới nhà, đánh mất 2 điểm. Vòng 18, đá trên sân Hàng Đẫy của Viettel, với sự trở lại sau thời gian dài chấn thương của tiền đạo Owusu, ĐN.B còn có bàn mở tỷ số sớm hơn (phút 11), nhưng rồi 7 phút trước khi hết giờ lại để đội chủ nhà bắt lại. Nếu không đánh rơi 4 điểm ở 2 trận đấu này, ĐN.B đã có thể vươn lên hạng 10. Trong khi đó, cùng thời gian này các đối thủ trực tiếp đều có những bước thăng tiến. Đáng kể nhất là TDC Bình Dương dành được đến 7/9 điểm, không chỉ rút chân hẳn khỏi khu vực nguy hiểm mà còn nhảy lên giữa Bảng xếp hạng BXH. Tiền Giang cũng có 6 điểm từ 2 chiến thắng để từ chỗ bằng điểm với ĐN trước kỳ nghỉ World Cup nay đã bỏ thầy trò Trần Bình Sự 4 điểm. Huế, TP.Hồ Chí Minh cũng đều tìm được 1 chiến thắng tối thiểu.
Cũng ở vị trí thứ 13, nhưng cái thế chót giải của ĐN.B hiện nay bất lợi và nguy hiểm hơn nhiều so với hồi giữa tháng 4. Khi ấy, đội bóng của ông Nguyễn Văn Dũng chỉ kém 3 đội xếp trên vỏn vẹn 1 điểm và cách vị trí giữa BXH chỉ đúng 1 trận thắng; còn bây giờ, đội của ông Sự cách khu vực an toàn ít nhất từ 4-5 điểm. Chưa kể trận "chung kết ngược" với đối thủ trực tiếp TP.Hồ Chí Minh ở vòng áp chót sẽ phải chơi trên sân khách. Tuy nhiên, tình thế vẫn chưa đến mức tuyệt vọng, vì giải vẫn còn 7 vòng nữa, trong đó ĐN.B còn đến 5 trận trên sân nhà. Hy vọng, chiều thứ bảy này thầy trò ông Trần Bình Sự sẽ bắt đầu cuộc "đổi vận" từ trận tiếp An Giang.
Đông Kha


![🔴[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 10-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/hop-chi-bo_20260929090724.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)






