Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sư tử Anh cụp đuôi về nhà

09:06, 29/06/2010

Có lẽ Anh là đội duy nhất trong số 32 đội tuyển (ĐT) tại Nam Phi mà giới hâm mộ VN quen mặt thuộc tên tất cả, qua Premier League được xem hàng tuần trên tivi, nên thảm bại muối mặt của Gerrard, Lampard, Terry, Rooney hẳn gây không ít buồn tiếc.

Có lẽ Anh là đội duy nhất trong số 32 đội tuyển (ĐT) tại Nam Phi mà giới hâm mộ VN quen mặt thuộc tên tất cả, qua Premier League được xem hàng tuần trên tivi, nên thảm bại muối mặt của Gerrard, Lampard, Terry, Rooney hẳn gây không ít buồn tiếc. Nhưng chắc chắn không ai có thể phủ nhận chiếc vé vào tứ kết cho Đức là hoàn toàn xứng đáng, nếu không muốn nói là với phong độ và hình ảnh mà ĐT Anh thể hiện từ đầu giải đến giờ, việc họ bị loại sớm là không có gì phải nuối tiếc.

Phút 39, Đức đang dẫn 2-1, cú sút căng như kẻ chỉ của Lampard bật mép dưới xà ngang đập xuống đất sau vạch cầu môn cả hơn 2 tấc, không cần pha chiếu chậm nhiều lần sau đó, người xem cũng thấy đó là bàn thắng... HLV Capello vui mừng vì đoàn quân của ông trở về từ cõi chết... nhưng ngay sau đó là sự sững sờ, ngây ra! Nếu bàn thắng hợp lệ này được công nhận, liệu sáng qua (28-6) đã có một kết cục khác cho ĐT Anh? Có thể, vì khi ấy trận đấu sẽ trở về vạch xuất phát và Anh sẽ không phải hùng hục nhắm mắt, nhắm mũi xông lên ở hiệp II, để hở sườn dính thêm 2 nhát kiếm lìa trần.

 

Bị Đức đánh bại tới 4-1, Capello vuốt mặt không kịp giữa vòng vây báo giới.

 

Tuy nhiên, sai lầm của trợ lý Espinoza và trọng tài Larrionda có lẽ chỉ là sự đòi lại công bằng của lịch sử (thực sự khi ấy họ đứng quá xa khung thành Đức); chỉ có điều bàn thắng từ cú đập xà của người Anh 44 năm trước trong trận chung kết World Cup 1966 đến giờ vẫn chưa ai có thể khẳng định chắc chắn đã qua vạch cầu môn hay chưa, còn tình huống sáng nay là 2 năm rõ mười, nhưng lại bị từ chối.

 

Đã là số phận thì không thể cãi. Cú sút dội "bàn thờ" thứ 2 của Lampard như một điềm báo...!

 

Thời may cho 2 ông trọng tài người Urugoay, nếu sau đó Anh không thua Đức tâm phục khẩu phục, buộc cả CĐV lẫn giới truyền thông lắm mồm của xử sở sương mù phải "tắt đài", thì hẳn những ngày tháng tới của họ sẽ là địa ngục. "Phơi áo!", tuyển Anh đã thua một cách đúng nghĩa nhất của từ tượng hình này. Một thất bại toàn diện, tan nát không gì có thể bào chữa. Những sư tử Anh khớp, cóng chân cứ như một ĐT lần đầu tiên ra sân chơi quốc tế, chứ không phải là những tuyển thủ thường xuyên được tôi luyện ở đấu trường Champions League cũng như tại giải VĐQG hàng đầu thế giới. Một hàng phòng ngự như tê cứng, hoảng loạn không còn biết đứng đâu, và mắc lỗi trực tiếp trong cả 4 bàn thua vỡ mặt, dù đối phương sử dụng pháo tầm xa hay súng trường bắn tỉa. Trong đó, cặp trung vệ gán ghép Terry - Upson quả là cơn ác mộng. Một hàng tiền đạo với Rooney - vốn là 50% sức mạnh của Tam sư - trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của cả World Cup 2010. 

 

"Cỗ xe tăng" Đức trẻ trung nhất trong lịch sử tham dự các VCK World đã nghiền nát "bầy sư tử" già nua nhất. Những nhà vô địch U.21 châu Âu 2009: Muller (cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu mới 20 tuổi), Oezil (21 tuổi), Khedira (23 tuổi); hợp cùng 2 đàn anh Klose và Podolski (người mới 4 năm trước còn là gương mặt trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006) đã biến những "ông già" lão luyện Terry (30 tuổi), David James (40 tuổi), Upson (31 tuổi) Asley Cole (30 tuổi) thành con trẻ. Với sự "tiếp tay" của các hậu vệ Anh, Mannschaft của Joachim Loew đã trình bày một thứ BĐ hợp lý và cực kỳ hiệu quả. Không chỉ 3 bàn thắng từ những bài phản công chớp nhoáng từ phân sân nhà, mà pha phối hợp như thêu dệt ở bàn thứ 2 cho thấy tuyển Đức hoàn toàn có thể chơi thuần thục thứ BĐ la tinh mềm mại.

 

Lại thêm một kỳ World Cup nữa ĐT Anh được đặt biết bao kỳ vọng và cũng lại một lần nữa, trong suốt 44 năm qua, họ lỗi hẹn vì một lời nguyền khó lý giải: thiếu bản lĩnh, run rẩy trong những trận cầu lớn, những thời điểm quyết định.

 

Dù vậy, với World Cup 2010, người Anh cũng có thể an ủi, từ giờ người Đức sẽ không còn nhắc đến trận chung kết World Cup 1966 như một nỗi oan ức lớn nhất trong lịch sử mà chỉ riêng họ phải chịu nữa !

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều