Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Màn kết bảng C: Như một kịch bản phim Holywood

12:06, 27/06/2010

Diễn biến màn kết của bảng C vô cùng kịch tính. Khi từ đầu đến cuối mọi người mải dán mắt trên sân khấu theo dõi số phận của nhân vật cứ tưởng là vai chính, thì đúng vào giây phút không ai ngờ nhất, ở tích tắc cuối cùng trước khi vở diễn khép lại, khán giả đã lục tục chuẩn bị đứng lên ra về, thì vai phụ bất thần bước ra sân khấu làm đảo lộn tất cả.

Diễn biến màn kết của bảng C vô cùng kịch tính. Khi từ đầu đến cuối mọi người mải dán mắt trên sân khấu theo dõi số phận của nhân vật cứ tưởng là vai chính, thì đúng vào giây phút không ai ngờ nhất, ở tích tắc cuối cùng trước khi vở diễn khép lại, khán giả đã lục tục chuẩn bị đứng lên ra về, thì vai phụ bất thần bước ra sân khấu làm đảo lộn tất cả. Bấy giờ khán giả mới biết đó mới là nhân vật chính, còn nạn nhân Slovenia - "chết" mà vẫn chưa kịp biết vì sao ? Một kịch bản đúng chất Holywood của người Mỹ.

 

20 phút cuối cùng trước khi "đèn tắt", sự quan tâm của mọi người vẫn chỉ là số phận của nhân vật chính được yêu mến ĐT Anh, liệu họ có đứng vững, bảo vệ được tỷ số mong manh 1-0. Không một hoài nghi nào về việc Slovenia đã đặt chân vào vòng 1/8, mà người ta chỉ lo chỉ cần 1 bàn gỡ hòa sẽ là thảm họa cho những nỗ lực của Gerrard, Rooney và đồng đội.

 

Tại Pretoria, mọi nỗ lực tìm kiếm 1 bàn thắng tối thiểu của Mỹ hầu như bay theo cú sút phạt lên trời của Dempsey ở phút 84. Các CĐV Mỹ trên khán đài cũng đã chấp nhận sự thật là ĐT của họ đã không tự quyết được số phận của chính mình. Nhưng đúng vào những giây cuối cùng của phút bù giờ không ai ngờ nhất, chiếc vé thông hành tưởng đã nắm chắc trong tay của Slovenia lại bị giật ra trao cho người Mỹ. Sau hàng loạt những cơ hội bị bỏ lỡ trước đó, đặc biệt là bàn thắng bị tước đoạt bởi nhận định sai của trọng tài, bàn thắng của Donovan như món quà bất ngờ của thượng đế từ trên trời rơi xuống cho tuyển Mỹ.

 

Đúng là trò đùa giỡn của số phận: nghiệt ngã cho Slovenia, nhưng bùng nổ niềm vui và hạnh phúc cho Mỹ. Không chỉ chết đi sống lại, giật vé đi tiếp của Slovenia mà Mỹ còn tước luôn ngôi đầu bảng còn nóng hổi trên tay người Anh. Người Mỹ đã kết thúc vòng bảng theo đúng kịch bản kịch tính bất ngờ đến phút chót của một bộ phim Holywood.

Trần Hải

 

Tin xem nhiều