Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 12 giải hạng Nhất quốc gia: Lạ lùng Bình Định!

09:05, 16/05/2010

Mặc dù trước giải được đánh giá là ƯCV sáng giá nhất mùa này, nhưng càng đá đội bóng đất võ càng khiến người ta... không hiểu nổi (!?).

Mặc dù trước giải được đánh giá là ƯCV sáng giá nhất mùa này, nhưng càng đá đội bóng đất võ càng khiến người ta... không hiểu nổi (!?). Kết quả thi đấu của Bình Định (BĐ) như một biểu đồ hình sin trồi sụt liên tục: Thắng vang dội ngay trên sân Huế rồi ngã gục trước Quảng Nam, buộc cả 2 ứng viên ĐBSCL Cần Thơ và An Giang phải 3 lần vào lưới nhặt bóng mỗi trận, nhưng lại thúc thủ trước 2 đội bét bảng, đang đứng trước nguy cơ rớt hạng là TDC Bình Dương và Tiền Giang. Phong độ thất thường ấy khiến người ta không thể không đặt câu hỏi: BĐ có thực sự muốn thăng hạng hay không? Đặc biệt, với cú thảm bại 1-4 ngay trên sân nhà Quy Nhơn trước đội đang đứng chót giải Tiền Giang cuối tuần qua cho thấy, rõ ràng đội quân của HLV Dương Ngọc Hùng "có vấn đề". Mà không có vấn đề sao được, khi chỉ trong 43 phút đầu tiên, chủ nhà đã để cho đội khách đã thua 7 trận trước đó ghi liên tiếp 4 bàn (với 2 cú đúp của Alain và Đinh Cường, đây đã là bàn thắng thứ 6 của 2 chân sút này). Thất bại này khiến BĐ rơi luôn xuống vị trí thứ 5.

 

HN.ACB của Thành Lương đang bay bổng ở giải hạng Nhất QG 2010. (Ảnh: T.L)

Chiến thắng bất ngờ của Tiền Giang (có chăng một phần từ việc ông Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc của nhà tài trợ Hải Nhân quyết định trực tiếp xắn tay áo điều hành đội bóng bằng cách kiêm luôn chức chủ tịch CLB), cộng với việc Viettel có được trọn vẹn 3 điểm trên sân Quảng Nam, khiến Đồng Nai-Berjaya (ĐN-B) dù giành được chiến thắng quý giá đầy chật vật trước TP.Hồ Chí Minh (đến phút 72 tiền vệ đội trưởng Xuân Thành mới tìm được bàn thắng duy nhất) nhưng chỉ nhích lên được 1 bậc và vẫn chưa thể thực sự thoát hiểm. Vòng chót lượt đi vào thứ bảy tới, thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng sẽ gặp chính Tiền Giang và lại phải chơi trên sân đối phương. Nếu thua ĐN.B sẽ lập tức quay trở lại nhóm có nguy cơ xuống hạng.

 

Nếu Bình Định và các ứng viên còn lại thi đấu phập phù thì ACB như một toa xe đã vào đường ray, chỉ có chạy tới. Kể từ sau cú vấp ngã trên sân Cần Thơ ở vòng 6, chiến thắng "5 sao" trước Tây Ninh đã là trận thắng thứ 7 liên tiếp của đội bóng Hà Nội (và là chiến thắng thứ 9 kể từ đầu giải). ACB và cá nhân "Quả bóng vàng" Thành Lương đang cho thấy vô đối ở mùa này, chỉ trong 2 trận gần đây trên sân Hàng Đẫy đội quân của Mauricio đã ghi 11 bàn, và với 3 cú đúp liên tiếp Thành Lương đã bứt hẳn lên trong cuộc đua đến danh hiệu "vua phá lưới" với chẵn 10 bàn thắng. Nếu lấy căn cứ mùa rồi Hòa Phát HN giành chiếc vé thăng hạng thứ nhì với 44 điểm thì ACB chỉ cần thêm 16 điểm, tức 5 chiến thắng nữa. Đường trở lại V-League của bầu Kiên đã rất gần.

 

Do Than QN bị cầm hòa 1-1 tại Cần Thơ nên vị trí thứ nhì sau vòng áp chót lượt đi đã trở lại tay An Giang, đồng thời với chiến thắng 3-0 An Giang cũng gần như chính thức đẩy Huế khỏi đường đua.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều