Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 15-5, vòng 12 giải hạng Nhất quốc gia:
Đồng Nai-Berjaya: Thắng sẽ thoát hiểm

07:05, 15/05/2010

Sau 2 trận liền du đấu trên sân khách và khoảng thời gian gần 1 tháng, chiều nay Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) mới lại xuất hiện trước các CĐV nhà gặp TP.Hồ Chí Minh. Đây là một trong ba trận "chung kết", đồng thời cũng là trận cuối cùng trên sân nhà của thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng trong giai đoạn lượt đi.

Sau 2 trận liền du đấu trên sân khách và khoảng thời gian gần 1 tháng, chiều nay Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) mới lại xuất hiện trước các CĐV nhà gặp TP.Hồ Chí Minh. Đây là một trong ba trận "chung kết", đồng thời cũng là trận cuối cùng trên sân nhà của thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng trong giai đoạn lượt đi. Do vòng này đến lượt TDC Bình Dương nghỉ nên nếu giành trọn 3 điểm ĐN.B sẽ cắt đuôi hẳn đối thủ TP.Hồ Chí Minh và vượt lên thứ 10, thậm chí có cơ hội chiếm luôn vị trí hạng 9 của Viettel, bởi khả năng mất điểm của CLB này trước "vua sân nhà" Quảng Nam là rất lớn (từ đầu giải đến giờ đội bóng của Trần Vũ chưa hề nếm mùi thất bại tại xứ Quảng). Vietttel hòa, ĐN.B vẫn xếp trên vì khi ấy 2 đội cùng 12 điểm nhưng ĐN.B đã từng thắng trong đối đầu trực tiếp ở vòng 5.

 

Đồng Nai - Berjaya (áo sậm) tranh chung kết với TP.Hồ Chí Minh (ảnh: H.Anh)

Vậy ĐN.B thắng được không? Câu trả lời là được! Nhìn vào lực lượng, với những cái tên từng chinh chiến ở V-League như Khoa Điển (thủ môn số 2 của ĐT U.23 VN), Ngọc Tùng, Kiên Trung, Cao Tùng A Vỹ, Lưu Ngọc Hùng...; có thể nói dàn nội binh của TP.Hồ Chí Minh không hề kém cạnh CLB nào ở hạng Nhất. Vấn đề khiến đội bóng từng một thời là niềm tự hào của thành phố lớn nhất nước này hiện trôi xuống áp chót giải là tinh thần. Càng đá càng rệu rã! Các cầu thủ ở đây sống trong tâm trạng của một đứa con bị từ chối, ghẻ lạnh, đá hôm nay mà không biết ngày mai sẽ ra sao? Cũng chính vì không có sự quan tâm, đầu tư mà ngoại binh của  TP.Hồ Chí Minh quá tồi. Ghi bàn là khâu yếu nhất ở đội bóng này, họ hiện chỉ mới có 8 bàn thắng - cùng với Quảng Nam là một trong 2 đội kém nhất giải - trong đó 2 chân sút "hiệu quả" nhất là Cao Tùng A Vỹ (14) và Mario Antonio Romeo (10), với thành tích... 2 bàn mỗi người (!). Thành tích sân khách của TP.Hồ Chí Minh cũng rất tệ, trong 4 trận rời cứ địa họ chỉ kiếm được 1 điểm duy nhất trước Huế; còn đều phơi áo trước Tây Ninh, Quảng Nam, ACB. Đã vậy trước trận gặp ĐN.B vòng này tinh thần đội khách càng xuống thấp khi vừa thất bại nặng nề đúng bằng 1 séc trắng tennis trước ACB trong trận ra mắt đầu tay trên cương vị HLV trưởng của Nguyễn Phúc Nguyên Chương, và việc trung vệ đội trưởng Lưu Ngọc Hùng ký hợp đồng chuyển về B.Bình Dương ngay khi lượt đi của giải còn chưa kết thúc. Một cuộc tháo chạy trước khi con tàu đắm!

 

Trong khi đó, với sự trở lại của thủ môn Thanh Thắng, ĐN.B sẽ nghênh chiến bằng lực lượng mạnh nhất. Khán giả hãy đến sân thật đông để cổ vũ đội nhà trong trận cuối cùng trên sân nhà ở lượt đi mang ý nghĩa quan trọng này!

***

2 trận cầu "đinh" ở vòng 12 này là ACB (hạng nhất) tiếp Tây Ninh (hạng 3) - VTC3 trực tiếp lúc 17 giờ, và Cần Thơ (hạng 6) tiếp Than QN (hạng 2). Đây sẽ là 2 cuộc đối đầu mang nhiều ý nghĩa quyết định đến 2 chiếc vé thăng hạng và suất đi play-off. Nhiều khả năng Huế sẽ thất bại trên sân An Giang để sớm chia tay với tham vọng thăng hạng. Tiền Giang sẽ tiếp tục chết dí ở đáy bảng khi phải gặp chủ nhà Bình Định đang cần "rửa nhục" sau trận thua muối mặt trước tân binh TDC Bình Dương.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều