Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhìn lại sân cỏ châu Âu mùa bóng 2009-2010: Cuộc đổi chủ ở Anh

09:05, 12/05/2010

Có thể những fan hâm mộ M.U nuối tiếc khi Quỷ đỏ để lỡ cơ hội làm nên lịch sử, hạ bệ kỷ lục 18 lần lên ngôi cao nhất nước Anh của Liverpool; và bất phục khi về thứ nhì với chỉ kém đối thủ Chelsea đúng 1 điểm.

Có thể những fan hâm mộ M.U nuối tiếc khi Quỷ đỏ để lỡ cơ hội làm nên lịch sử, hạ bệ kỷ lục 18 lần lên ngôi cao nhất nước Anh của Liverpool; và bất phục khi về thứ nhì với chỉ kém đối thủ Chelsea đúng 1 điểm. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận cuộc tái đăng quang của The Blues dưới thời Ancelotti là hoàn toàn xứng đáng. Đúng là mùa này nhiều lần may mắn (và dường như cả các trọng tài) đã đứng về Chelsea, nhưng làm sao không xứng đáng được với một nhà vô địch đã ghi đến 103 bàn thắng, trung bình cứ mỗi trận ghi gần 3 bàn - nhiều nhất kể từ ngày Premier League ra đời (trong quá khứ ở mùa 1962-1963 Tottenham từng ghi 111 bàn, nhưng giải VĐ nước Anh ngày ấy có đến 42 vòng chứ không phải 38 vòng như bây giờ) - trong đó có 4 lần hủy diệt đối phương 7 bàn trở lên, cùng một hiệu số bàn thắng/bại khủng khiếp: 71 (so với 58 của MU) (!) Nhà vô địch cũng đồng thời sở hữu vị "vua phá lưới" với 29 bàn thắng cho dù tiền đạo Bờ Biển Ngà Drogba mất cả tháng trời vì dự Cúp châu Phi. Còn ai xứng đáng hơn Chelsea khi họ đã lần lượt đánh bại tất cả 3 đối thủ trong nhóm Big Four của BĐ Anh (M.U, Liverpool, Arsenal) trong cả 6 lần đối đầu trực tiếp - điều mà ngay cả M.U ở thời 2 thời hoàng kim của Cantona và C.Ronaldo cũng không làm được.

 

Có thể nói, sau 6 mùa chơi bóng cùng nhau những Terry, Lampard, Asley Cole, Ballack, Kalou, Malouda, Mikel, Drogba... hiểu nhau đến mức chỉ cần một cái liếc mắt; chính vì vậy dù mùa này ông chủ Abramovich không còn vung tiền mua sắm rầm rộ, nhưng The Blues lại trở nên một tập thể vô cùng gắn bó, chắc chắn và hiệu quả. Đặc biệt, lối chơi của họ cống hiến và đẹp mắt hơn hẳn so với một Chelsea từng 2 lần bước lên ngôi VĐ 2005, 2006 bằng sự toan tính đầy thực dụng dưới thời Mourinho. Mang đến sự thay đổi này không ai khác là Ancelotti. Không chỉ san bằng kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở mọi mặt trận của Mou, với phong cách không kém phần sôi nổi nhưng điềm đạm, chừng mực hơn hẳn, vị HLV người Ý đã biến Chelsea trở nên "dễ ưa" hơn nhiều dưới mắt các đồng nghiệp và CĐV.

 

Với khán giả trung lập thì việc Chelsea trở lại sau 4 năm là một tín hiệu tích cực. Nếu lại M.U lần thứ 4 vô đối thì giải Ngoại hạng Anh thật nhàm chán, tẻ nhạt. M.U không thể trách ai ngoài chính mình khi họ bán đi ngôi sao số 1 C.Ronaldo và không giữ chân Tevez mà lại không có sự bổ sung, tăng cường nào. Trong bối cảnh ấy, Rooney đã có một mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp (ghi tới 36 bàn, riêng ở giải Ngoại hạng là 26 bàn) để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, nhưng "một cánh én không thể làm nên mùa xuân), anh quá đơn độc, không ai chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Trước mùa giải Sir Alex từng chê đội hình Chelsea quá già, nhưng nhìn những G.Neville, R.Giggs, P.Schoeles vẫn phải cày ải trong những trận quyết định cuối mùa của M.U, lời nhận xét ấy có lẽ cần phải đặt ngược lại. Tuy nhiên, với một đội bóng đã quen ở trên đỉnh cao như M.U (chức VĐ Carling Cup chỉ mang ý nghĩa an ủi) thì một mùa giải trắng tay lại có ý nghĩa tích cực. Nó buộc M.U phải bước ra khỏi hào quang của những danh hiệu, nhận rõ mình để có những đầu tư, thay đổi mạnh mẽ trong đội hình mùa tới - mùa cuối cùng của Ferguson ở Old Trafford như ông vừa tuyên bố. Và như thế Premier League 2010-2011 sẽ càng hấp dẫn, đáng chờ đợi hơn.

Tổng kết Premier League 2009-2010

Vô địch: Chelsea, Á quân: M.U, hạng 3: Arsenal.

3 CLB đứng đầu giành vé vào thẳng vòng bảng Champions Leagua 2010-2011, CLB hạng 4 Tottenham đấu vòng sơ loại.

3 CLB từ hạng 5-7 được quyền dự Europa League: Man City, Aston Villa, Liverpool

Xuống hạng: Burnley, Hull, Portsmouth

Vua phá lưới: Drogba (Chelsea): 29 bàn

Cầu thủ xuất sắc nhất: Wayne Rooney (M.U)

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều