
Trong tứ đại gia từng một thời được coi là "Big four" của BĐVN thì HAGL, ĐTLA đã là quá khứ; còn những hiện tại như T&T, XMHP, V.Ninh Bình có lẽ là chuyện tương lai; nên không có gì phải nghi ngờ SHB.Đà Nẵng (ĐN) và B.Bình Dương (BD) là 2 CLB số 1 VN hiện tại.
Trong tứ đại gia từng một thời được coi là "Big four" của BĐVN thì HAGL, ĐTLA đã là quá khứ; còn những hiện tại như T&T, XMHP, V.Ninh Bình có lẽ là chuyện tương lai; nên không có gì phải nghi ngờ SHB.Đà Nẵng (ĐN) và B.Bình Dương (BD) là 2 CLB số 1 VN hiện tại. Ấy vậy mà trớ trêu, chỉ 5 ngày sau cuộc gặp gỡ phân định cao, thấp ở V-League, họ lại phải đối đầu với nhau tại đấu trường châu lục - mà nghiệt ngã, thất bại với đội nào cũng đồng nghĩa BĐVN phải chia tay với đại diện một niềm hy vọng.
![]() |
| Philani cùng Huỳnh Kesley Alves (áo sậm) thi đấu nổi bật trong trận thắng 5-0 của Bình Dương trước Victory. (Ảnh : T.L) |
BD đến ĐN với khí thế 5 chiến thắng giòn giã liên tiếp ở mọi đấu trường dưới triều đại Đặng Trần Chỉnh, cùng tâm lý vô cùng tự tin của kẻ vừa đánh bại đối thủ 2 bàn trắng mới 5 ngày trước. Sân Chi Lăng cũng từng để lại kỷ niệm đẹp cho đội bóng ĐNB khi chính nơi đây họ từng đăng quang ngôi vô địch mùa 2008, dù thua chủ nhà 0-1 (năm đó ĐN chỉ về thứ 4). Năm rồi, dù ĐN soán ngôi nhưng trận lượt đi đội khách cũng lấy được 1 điểm (hòa 1-1, để rồi sau đó đè bẹp nhà VĐ 4-1 ở lượt về). Tóm lại BD không có gì để e ngại chảo lửa Chi Lăng, nhất là ở thời điểm hiện tại gần như các cầu thủ của họ đã tìm lại được động lực và phong độ tốt nhất, điển hình là Philani và Anh Đức, 2 cầu thủ góp phần quyết định vào chiến thắng 5 ngày trước trên sân Gò Đậu).
Trong khi đó, tuy có sự trở lại của Thanh Hưng, Hải Lâm (do án treo giò và kỷ luật chỉ có giá trị ở V-League), nhưng ĐN vẫn sẽ không có đội hình mạnh nhất bởi hàng loạt chấn thương của Quốc Anh, Quang Cường, Thanh Phúc, Văn Mẹo... Tuy nhiên, mỗi khi thi đấu trước 4 phía khán đài chật cứng của sân Chi Lăng (thậm chí chiều mai có thể "vỡ" sân), các cầu thủ ĐN (kể cả ngoại binh) lại hoàn toàn khác, họ có thể chơi với 200%, thậm chí 300% sức lực. Nên nhớ từ đầu mùa đến giờ đội quân của Lê Huỳnh Đức toàn thắng cả 5 trận trên sân nhà, còn tại AFC Cup chỉ một lần duy nhất để đội khách (Cảng Thái Lan) ra về với 1 điểm.
Phần 1 của "cuộc chiến thượng đỉnh" tạm nghiêng về cho Đặng Trần Chỉnh, nhưng trong trận chiến knock-out phần 2 này, chỉ cần một chiến thắng tối thiểu đàn em Lê Huỳnh Đức sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi, bởi sẽ đá văng đối thủ đồng hương từng vào đến bán kết giải đấu này khỏi sân chơi châu lục. Mất ai cũng tiếc nhưng số phận đã run rủi, biết sao. Nếu chiều mai BD là người phải sớm rời cuộc chơi thì họ không thể trách ai ngoài chính mình khi đã gián tiếp chọn ĐN làm đối thủ do đánh rơi ngôi đầu vòng bảng (chỉ cần hơn Sriwijaya của
Đông Kha


![[Loạt Video] NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU: TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời số hóa - Kỳ cuối: Xây dựng Đảng thời số hóa - Thay tư duy, đổi tầm vóc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791122331295_964200458188216973_g1544323820597726594_ef9e5feffd4ac36711db31e77d5d495f_20261004211845.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Để nghị quyết 'chạm' tới từng thửa đất (Kỳ cuối)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791163695747_8755453643606384377_8755453643606384377_acaee140cef8a764db193a9bd8f3570e_20261005085331.jpg?width=400&height=-&type=resize)








