Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 11 V-League: Thất vọng "đại gia"

09:05, 09/05/2010

Chỉ cách đây vài năm, cứ "Gạch" gặp "Gỗ" thì dứt khoát đó phải là trận "đinh" và "nóng" trên mặt báo cả tuần lễ trước cho đến tận sau trận đấu.

Chỉ cách đây vài năm, cứ "Gạch" gặp "Gỗ" thì dứt khoát đó phải là trận "đinh" và "nóng" trên mặt báo cả tuần lễ trước cho đến tận sau trận đấu. Nhưng đó đã là... "thời xa vắng", bây giờ thì cả ĐTLA lẫn HAGL đều chỉ còn biết "ăn mày dĩ vãng" vào 2 chức vô địch trong quá khứ của mình. Cuộc đối đầu cuối tuần qua càng cho thấy rõ điều đó. Cả 2 cựu vương giờ chẳng còn một cá nhân nào đáng xem. Trận đấu cứ trôi đi nhàn nhạt ngoài ấn tượng HAGL luôn có duyên với sân Long An (đây là chiến thắng thứ 2 trong mùa, lần trước HAGL đã loại ĐTLA ở Cúp QG). 2 bàn thắng của "Gỗ" đều mang đậm dấu ấn của tuyển thủ quốc gia Việt Cường, dù anh chỉ vào sân từ hiệp 2, trong đó bàn ấn định tỷ số giúp Evaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách "vua phá lưới" với 9 bàn. Cứ tưởng ĐTLA đã chặn được đà tụt dốc sau chiến thắng đầu tiên dưới triều đại của "người Bồ thứ 3" Ricardo trước Đồng Tháp tuần rồi, nhưng với trận thua thứ 6 và 11 trận đấu chỉ kiếm được đúng 11 điểm, nhà cựu VĐ đã thực sự lâm vào tình trạng báo động khi chỉ cách vị trí rớt hạng có 3 điểm.

 

HAGL đã ăn mừng chiến thắng. (Ảnh:T.L)

Cuộc đối đầu giữa 2 đại gia mới nổi T&T - V.Ninh Bình cũng gây thất vọng bởi sự quá thận trọng của đôi bên. Chiến thắng 2-1 đưa T&T trở lại ngôi đầu có phần may mắn khi có sự giúp sức tích cực từ sai lầm khó hiểu của thủ môn Đinh Hoàng La và cái chân của hậu vệ đội khách Ngọc Lung. Trận thua này khiến V.Ninh Bình rơi một lúc 3 bậc, từ hạng 4 xuống thứ 7, bởi Khánh Hòa, SLNA, XMHP trên sân nhà đều có trọn 3 điểm. "Cơn mưa bàn thắng trái mùa" trên sân Nha Trang khiến cứ tưởng một lần nữa Khánh Hòa lại giang tay cứu giúp Navibank SG như mùa rồi họ đã làm cho Quân khu 4, nếu không có bàn ấn định tỷ số 4-3 của Quang Hải ở phút 90+1.

 

Ấn tượng ở vòng này là có đến 6 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ vừa được triệu tập lên tuyển quốc gia: Việt Thắng, Quý Sửu, Sỹ Cường, Quang Hải (2 bàn) và "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2009" Trọng Hoàng, chưa kể cú đúp của "Quả bóng vàng 2009" Thành Lương ở giải hạng Nhất. Vòng 11 cũng ghi nhận một kỷ lục với 19 cầu thủ bị treo giò và kỷ luật.

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều