Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 11 giải hạng nhất quốc gia: Hà Nội ACB vô địch lượt đi trước 2 vòng

09:05, 09/05/2010

Cú đúp của tân "Quả bóng vàng VN" Phạm Thành Lương (đây là cú đúp thứ 2, đồng thời là bàn thắng thứ 6 của Lương "dị" kể từ đầu giải) mang về chiến thắng 2-1 trên sân Tiền Giang đã giúp ACB sớm giành ngôi vô địch lượt đi.

Cú đúp của tân "Quả bóng vàng VN" Phạm Thành Lương (đây là cú đúp thứ 2, đồng thời là bàn thắng thứ 6 của Lương "dị" kể từ đầu giải) mang về chiến thắng 2-1 trên sân Tiền Giang đã giúp ACB sớm giành ngôi vô địch lượt đi. Hiện khoảng cách của ACB trước 2 CLB gần nhất đã là 7 điểm trong khi giai đoạn 1 chỉ còn 2 lượt nữa, thậm chí đội quân của HLV Mauricio Luis Giganti còn có thể gia tăng cách biệt để một mình bứt đi sớm lấy chiếc vé thăng hạng khi 2 trận cuối họ đều được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy.

 

Thành Lương ghi cả 2 bàn giúp HN ACB củng cố ngôi số 1 ở giải hạng Nhất.(Ảnh: T.L)

Trong khi đó, sau 3 chiến thắng liền trước những đối thủ mạnh Cần Thơ, An Giang Tây Ninh để vươn lên vị trí thứ nhì, căn bệnh thất thường của Bình Định lại tái phát khi quỵ ngã 1-2 trước tân binh đang ở nhóm cuối TDC Bình Dương, rơi trở lại vị trí thứ 4. Sự dở dở ương ương của ƯCV đất võ khiến cuộc đua đến chiếc vé thăng hạng thứ 2 và suất đá play-off mùa này mở ngỏ cho một loạt đội. Trong đó, Than QN là nhân tố bất ngờ nổi lên trên đường đua. Trận thắng sít sao trên sân nhà trước Quảng Nam (đến phút 86 Belibi mới ghi bàn duy nhất) thứ bảy rồi đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của đội bóng đất mỏ, để lần đầu tiên vươn lên hạng nhì trên BXH (cùng 18 điểm và hòa 1-1 trong đối đầu trực tiếp với Tây Ninh, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại). Khả năng Than QN giữ được vị trí này đến hết lượt đi là rất lớn khi họ còn đến 2 trận (gặp Cần Thơ, sân khách và An Giang, sân nhà), trong khi Tây Ninh chỉ còn 1 trận, lại trên sân đối đầu bảng ACB.

 

Ở nhóm giữa, 2 đại biểu ĐBSCL tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi. Dù vừa chia tay với HLV trưởng Đỗ Văn Minh (thay bằng HLV Phạm Văn Rạng), và lại bị đội chủ nhà Viettel dẫn trước ngay từ phút thứ 8, nhưng Rocha, Anh Tuấn và Ngoumou đã ghi 3 bàn liền mang về 3 điểm cho An Giang. Tại Huế, Cần Thơ thậm chí còn dẫn trước và chỉ chịu ra về với 1 điểm ở phút 72.

 

Thất bại của Viettel khiến cuộc đua ở nhóm cuối lại chen chúc. Năm thứ 3 liên tiếp Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) không thể thắng và là mùa thứ 2 liên tiếp nhận lãnh thất bại trên sân "người anh em" Đông Nam bộ Tây Ninh (2008 hòa 2-2, 2009 thua 2-3 và 2010 thua 1-2). Những tưởng HLV Nguyễn Văn Dũng đã có thể làm hơn những người tiền nhiệm khi Phạm Hữu Phát sớm có bàn mở tỷ số ở phút 22. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau đội chủ nhà đã san hòa và phút 45 Dương Thái ghi bàn ấn định chiến thắng cho Tây Ninh. Trong khi đó tại Bình Dương, bàn thắng từ quả phạt đền ở phút 90+2 trước Bình Định đã giúp cho đội chủ nhà qua mặt trở lại và đẩy ĐN.B xuống thứ 11. Hiện ĐN.B chỉ hơn TP.Hồ Chí Minh ở hiệu số bàn thắng bại (cùng 9 điểm) và đội chót bảng Tiền Giang 2 điểm và gay cấn là 2 trận cuối lượt đi sẽ gặp chính 2 đối thủ này.

Xếp hạng sau 11 vòng: 1/ Hà Nội ACB: 25đ, 2/ Than QN: 18đ (15/13), 3/ Tây Ninh: 18đ (20/21), 4/ Bình Định: 17đ (21/11), 5/ An Giang: 17đ (17/11), 6/ Cần Thơ: 15đ, 7/ Quảng Nam: 14đ, 8/ Huế: 12đ, 9/ Viettel: 11đ, 10/ TDC Bình Dương: 10đ, 11/ Đồng Nai.B: 9đ (10/11), 12/ TP.HCM: 9đ (8/17), 13/ Tiền Giang: 7 điểm (12/17).

Đông Kha

 

 

 

 

Tin xem nhiều