Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 11 giải hạng Nhất quốc gia: Khó có thay đổi trên đường đua

08:05, 07/05/2010

Nhằm tạo điều kiện để đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Frankfurt, tất cả 6 trận đấu của vòng 11 giải hạng Nhất và 6 trận còn lại của V-League sẽ đồng loạt diễn ra vào chiều nay 8-5.

Nhằm tạo điều kiện để đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Frankfurt, tất cả 6 trận đấu của vòng 11 giải hạng Nhất và 6 trận còn lại của V-League sẽ đồng loạt diễn ra vào chiều nay 8-5.

 

Tình cờ mà lịch đấu vòng này của giải hạng Nhất, 2 đội đang đứng cuối bảng lại tiếp 2 đội đầu bảng. Chênh lệch giữa vị trí đèn đỏ của Tiền Giang với ngôi đầu của ACB lên tới 15 điểm và giữa vị trí áp chót của TDC Bình Dương với hạng nhì của Bình Định là chẵn tròn 10 điểm, cộng với đà chiến thắng như chẻ tre gần đây của 2 CLB cựu V-League đang quyết không bỏ lỡ thời cơ sớm trở lại "ngôi nhà xưa", lợi thế sân nhà của Tiền Giang và TDC Bình Dương là không đáng kể - trừ phi đội khách có mối "ân tình" nào đó để dang tay cứu giúp. Vòng này đến lượt TP.Hồ Chí Minh lâm vào cảnh ngộ như Tiền Giang tuần trước: tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 11 và bất lực ngồi nhìn các đối thủ nới rộng thêm khoảng cách. Như vậy gần như chắc chắn 2 ngôi đầu và 3 vị trí cuối trên BXH sẽ không thay đổi sau vòng 11 chiều nay. Cả vị trí thứ 3 của Than QN cũng vậy, khi đội bóng đất mỏ được tiếp Quảng Nam vốn hầu như đánh mất vũ khí khi không được chơi trên sân nhà. Do đó trận cầu "đinh" vòng này là cuộc gặp gỡ giữa Huế và Cần Thơ.

 

Vòng này, hai đại biểu Đông Nam bộ sẽ đối đầu nhau, Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) làm khách tại Tây Ninh. Đây là 2 đối thủ rất quen thuộc và "thân thiết", nhưng những cuộc gặp nhau lại luôn diễn ra không khoan nhượng. ĐN.B là "mối" thường xuyên của Cúp truyền hình Tây Ninh trước mỗi mùa giải và 2 năm liên tiếp gần đây đều "hớt tay trên" chiếc cúp vô địch của chủ nhà; tuy nhiên khi bước vào giải chính thức thì thành tích giữa đôi bên lại trái ngược hoàn toàn. Năm ngoái trong trận khai mạc giải, ĐN.B đã thất bại trên sân Tây Ninh 2-3 (chiến thắng này cũng mở đầu cho "hiện tượng Tây Ninh" ở lượt đi) và lượt về trên sân nhà cũng chỉ có thể tìm được trận hòa 1-1, chung cuộc đứng dưới Tây Ninh 3 bậc (hạng 9 so với hạng 6). Còn hiện Tây Ninh đang xếp hạng 4, hơn ĐN.B 6 bậc và cũng 6 điểm. Sức mạnh đáng gờm đã trở thành truyền thống của đối thủ này là chơi rất máu lửa và hiệu quả trên sân nhà. Tiếp quản di sản để lại của HLV Vũ Trường Giang (nay là HLV trưởng LS Thanh Hóa ở V-League), từ đầu giải đến giờ đội quân của HLV người Đồng Tháp Phạm Anh Tuấn chỉ mới một lần duy nhất để mất điểm trên sân nhà. Tuy nhiên trận thua kinh hoàng 0-6 trước An Giang ở vòng 4 ấy là do Tây Ninh bị vỡ trận sau chiếc thẻ đỏ của Batista. Hàng thủ cũng là điểm yếu nhất của đội bóng này, khi họ đang là đội có số lần bị thủng lưới nhiều thứ nhì giải (20 lần), chỉ sau TDC Bình Dương (22 bàn). Nhưng thế công của Tây Ninh lại rất đáng gờm khi đã ghi được tổng cộng 18 bàn, chỉ chỉ kém 2 đội đầu bảng ACB và Bình Định; trong đó 2 chân sút chủ lực là Muranda H. Eric (10, 4 bàn) và "người cũ" của ĐN.B: Lương Đình Khang (11, 3 bàn). Chiều nay, ĐN.B tiếp tục không có thủ môn Thanh Thắng vì còn thụ án nốt một trận và thêm Duy Hoàng bị treo giò do đủ 3 thẻ vàng, nhưng có sự trở lại của trung vệ Trần Văn Thành. Tây Ninh cũng có 1 cầu thủ bị treo giò là Xuân Quyền (21). 1 điểm có thể coi là thành công cho ĐN.B.

Đông Kha

Tin xem nhiều