Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 8 giải hạng nhất quốc gia:
Đồng Nai-Berjaya rơi xuống chót bảng xếp hạng

09:04, 11/04/2010

Trước những liều thuốc thử thực sự, 2 đội bóng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từng chia nhau ngự trị ngôi đầu đã hiện nguyên hình những hạn chế về thực lực và bản lĩnh. Đội đầu bảng Cần Thơ dù rất cố gắng nhưng đã bị đè ngửa tại Bình Định.

Trước những liều thuốc thử thực sự, 2 đội bóng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từng chia nhau ngự trị ngôi đầu đã hiện nguyên hình những hạn chế về thực lực và bản lĩnh. Đội đầu bảng Cần Thơ dù rất cố gắng nhưng đã bị đè ngửa tại Bình Định. Chủ trương chấp nhận chơi đôi công, ăn miếng trả miếng của HLV Lư Đình Tuấn mang về cho Cần Thơ 1 bàn thắng của Foncesca, nhưng ngược lại họ bị thủng lưới đến 3 lần. Tại Hà Nội, dù Thành Trung mở tỷ số trước cho An Giang ở phút 36, nhưng sang hiệp II, Phúc Lâm và Goran đã mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà ACB. Với trận thắng thứ 5 này, đội quân của HLV ngoại duy nhất ở giải hạng Nhất Mauricio Luis trở lại ngôi đầu mà họ từng nắm giữ cách đây 3 vòng, và điều quan trọng hơn là với 2 trận thắng liên tiếp mà không cần có Lương "dị" cho thấy ACB không còn quá phụ thuộc vào đội trưởng tuyển U.23 Việt Nam. Ngược lại với thất bại đầu tiên, đội bóng Tây đô tụt luôn xuống hạng 3, bởi Tây Ninh đã đánh bại Quảng Nam để khẳng định mình mới thực sự là "ngựa ô". Trận đấu này cũng giải mã "hiện tượng" Quảng Nam, họ chỉ là "vua trên sân nhà" còn trong 3 lần rời hậu cứ kể từ đầu giải chỉ giành được duy nhất 1 điểm tại Đồng Nai.

 

Những tưởng đã gượng lại sau chiến thắng "4 sao" trước Huế tuần trước nhưng Tiền Giang đã hoàn tất một vòng đấu buồn cho bóng đá ĐBSCL khi trắng tay tại Quảng Ninh ở phút 90+3 bởi bàn thắng duy nhất của Đình Tài. Cũng nhận lãnh thất bại thứ 5 để cùng Tiền Giang dẫn đầu về số trận thua là TDC Bình Dương. Có điều thất bại 0-1 trước Huế của tân binh ĐNB diễn ra ngay trên sân nhà. Với kết quả này Tiền Giang và TDC Bình Dương thay chỗ của chính Than QN và Huế ở nhóm cuối.

 

Bất ngờ lớn nhất của vòng này là TP.Hồ Chí Minh ngã ngựa ngay trên sân nhà trước đội chót giải Viettel với 2 bàn trắng. Thất bại này có sai lầm của HLV Võ Hoàng Bửu khi rút ngoại binh duy nhất - tiền vệ Bruno, vốn chậm chạp - giữ vai trò chốt chặn cuối cùng. Cả 2 bàn thắng giúp tân binh Viettel tạm đào thoát khỏi vị trí "cầm đèn đỏ" đều có dấu ấn quan trọng của tiền vệ Văn Quyết, đội trưởng U.19 Việt Nam. Không thi đấu nên việc cả 3 đội xếp dưới là Than QN, Huế và nhất là Viettel đồng loạt giành chiến thắng khiến Đồng Nai - Berjaya tụt một lúc 3 hạng, lần đầu tiên phải "cầm đèn đỏ" ở giải hạng Nhất.

 

Xếp hạng sau 8 vòng đấu: 1- Hà Nội ACB 16đ, 2- Tây Ninh 15đ, 3- Cần Thơ 13đ, 4- An Giang 11đ, 5- Bình Định 11đ, 6- Quảng Nam 11đ, 7- Than Quảng Ninh 9đ, 8- TP.Hồ Chí Minh 9đ, 9- Huda Huế 8đ, 10- TDC Bình Dương 7đ, 11- Tiền Giang 7đ, 12- Viettel 7đ, 13- Đồng Nai 6đ.

ĐÔNG KHA

 

Tin xem nhiều