Sau cú nước rút ngoạn mục ở lượt về mùa giải năm ngoái để về đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc, T&T Hà Nội của bầu Hiển mùa này ôm ấp tham vọng trở thành thế lực mới của BĐVN.
Sau cú nước rút ngoạn mục ở lượt về mùa giải năm ngoái để về đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc, T&T Hà Nội của bầu Hiển mùa này ôm ấp tham vọng trở thành thế lực mới của BĐVN. Trên đường vươn tới tham vọng ấy, cho đến nay sau cú vấp ngã trước một thế lực trong quá khứ là ĐTLA, họ đã lần lượt bước qua nhà VĐ Đà Nẵng, đánh bại một kẻ lăm le trở thành thế lực mới khác là XMHP, và chiều mai là một thế lực cũ nữa còn chưa xa: B.Bình Dương (BD). Điều thú vị là trong 7 vòng vừa qua, ngôi đầu 3 vòng đầu tiên do BD chiếm giữ, còn 3 vòng gần đây nhất thuộc về T&T (xen giữa 2 chu kỳ chia đều đó là Đà Nẵng ở vòng 4). Cuộc đối đầu chiều mai càng thú vị khi nó là "trận chung kết" của vòng 8. Vị trí dẫn đầu V-League sau 1/3 cuộc hành trình sẽ tiếp tục thuộc về T&T hay trở lại với BD? T&T có lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên sau chiến tích đè ngửa XMHP ngay tại Lạch Tray mà không cần có Công Vinh, tuy nhiên trận này họ sẽ mất nốt cả tiền đạo nội binh còn lại là Sỹ Cường. BD vừa mất sức sau chiến thắng vất vả trước Sriwiraja tại AFC Cup vào giữa tuần và có thể Philani, Quang Thanh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng Kesley, Anh Đức, Vũ Phong đã tìm lại được niềm vui chơi bóng để trở lại với dáng vóc của nhà cựu VĐ. Nếu không giành được khu vực giữa sân, nơi đội khách có Trường Giang, Minh Chuyên cầm chịch rất tốt, T&T khó lòng lập lại chiến thắng 3-2 tại Hàng Đẫy mùa rồi. Trận đấu này sẽ được VTC3 trực tiếp lúc 16g.
Một cặp đấu giữa 2 đại diện thế lực mới và cũ khác là V.Ninh Bình - SHB. Đà Nẵng (16 giờ VTV3). Tuần trước, HLV Lê Thụy Hải đã bị các học trò cũ ở Bình Dương cho nhận quả đắng, nhiều khả năng chiều mai ông cũng sẽ có kết quả không vui trước CLB cũ đến từ sông Hàn.
5 trận còn lại: Khánh Hòa - LS Thanh Hóa (mùa rồi 3-0), XMHP - HPHN (16 giờ, VCTV3), Đồng Tháp - SLNA (0-0),
Trần Hải











