Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai-Berjaya - Hà Nội ACB (*): Có điểm rồi tính

09:04, 16/04/2010

Năm ngoái, Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) từng có "kỷ niệm" đẹp với ACB khi giành được tới 4 điểm trong 2 lần gặp gỡ (lượt đi hòa 0-0 tại Hà Nội và lượt về thắng 2-0 do công của Hữu Phát và Quốc Thịnh).

Đồng Nai - Berjaya bị ảnh hưởng không ít khi thiếu vắng Owusu (giữa) trên hàng công.(Ảnh: H.Anh)

Năm ngoái, Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) từng có "kỷ niệm" đẹp với ACB khi giành được tới 4 điểm trong 2 lần gặp gỡ (lượt đi hòa 0-0 tại Hà Nội và lượt về thắng 2-0 do công của Hữu Phát và Quốc Thịnh). Nhưng thời thế đã khác xưa nhiều lắm. Không phải là Bình Định, Cần Thơ, cũng chẳng Huế, TP.Hồ Chí Minh, mà chính ACB đang bay cao ở ngôi đầu. Nếu năm 2009 là một ACB vừa rớt hạng, hoang mang, mất phương hướng, cầu thủ đá được chăng hay chớ, tùy hứng (cuối giải về thứ 8, chỉ trên ĐN.B 1 bậc nhờ hơn đúng 1 điểm) thì có vẻ mùa này bầu Kiên đã "bật đèn xanh" theo chân người anh em Hòa Phát trở lại "mái nhà xưa" V-League. Có lẽ quyết định đúng nhất của ông bầu khó hiểu này là giao vị trí thuyền trưởng cho cựu cầu thủ người Argentina: Mauricio. Ngoài bước khởi động chưa nóng máy (để Viettel cầm hòa 1-1) và trận thua bất ngờ 0-3 tại Cần Thơ, đội quân của HLV ngoại duy nhất ở giải hạng Nhất này cũng đang có số trận thắng cao nhất: 5 trận (Huế 3-2, Quảng Nam 4-0, An Giang 2-1 và thắng Than QN 3-2, Bình Định 2-1 ngay trên sân khách). ACB cùng với Bình Định cũng là 2 đội hiện dẫn đầu về số bàn thắng, với 15 bàn, trong đó lập công nhiều nhất là Xuân Thành (16): 4 bàn; Thành Lương (11), Gajic Goran (29): 3 bàn; ngoài ra Sesay (14), Tuấn Anh (21), Quốc Hiền (6), Hồng Phong (27), Phúc Lâm (9) cũng đã đều lên tiếng. Điều có ý nghĩa quan trọng hơn là ACB không còn là đội bóng của một Thành Lương + 10 cầu thủ nữa. 2 chiến thắng quan trọng trước Bình Định và An Giang vừa qua mà không cần có thủ quân ĐT U.23 VN đã cho thấy điều đó. Do vậy, chiều nay dù Lương "dị" mãn áo treo giò nhưng chưa chắc HLV Maurico cần anh trong đội hình xuất phát. 

 

Về phía chủ nhà ĐN.B, ngoài Owusu thụ án nốt chiếc thẻ đỏ tai hại tại Long Xuyên ở vòng 6, HLV Nguyễn Văn Dũng sẽ mất vị trí mà ông từng quan ngại nhất: tiền vệ tổ chức của Phạm Hữu Phát (3 thẻ vàng). Đó sẽ là bài toán đau đầu nhất cho ông Dũng chứ không phải là chơi với sơ đồ nào, 4-5-1 hay 4-4-2. Khát điểm, khát bàn thắng và đã ở thế không còn lùi hơn được nữa, nhưng ĐN.B sẽ tấn công bằng gì? Trong bối cảnh khiếm khuyết lực lượng và trước đối thủ đang đầy khí thế, có lẽ ĐN.B sẽ tận dụng yếu tố sân nhà cho mục tiêu ưu tiên bảo vệ an toàn cho khung thành của Thanh Thắng và cố gắng tận dụng khi có thời cơ. Nếu hòa mà TDC Bình Dương bại và trận Viettel có kết quả thắng thua, ĐN.B sẽ tạm thoát khỏi vị trí chót bảng, cải thiện 2 hạng. 1 điểm trước đã rồi tính tiếp?

Đông Kha

(*) Trực tiếp trên ĐN-RTV 2 lúc 15g30

 

 

Tin xem nhiều