Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sân cỏ cuối tuần: Thứ bảy nóng bỏng ở Anh

09:04, 16/04/2010

Không hẹn mà gặp, tối và đêm nay, Premier League diễn ra 2 cuộc đối đầu không chỉ là "derby" mà còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với kết quả chung cuộc cả mùa giải, khi cuộc đua chỉ còn 4 chặng nữa sẽ tới đích.

Không hẹn mà gặp, tối và đêm nay, Premier League diễn ra 2 cuộc đối đầu không chỉ là "derby" mà còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với kết quả chung cuộc cả mùa giải, khi cuộc đua chỉ còn 4 chặng nữa sẽ tới đích. Derby thành Man: Man City - M.U (18g45) và derby London: Tottenham - Chelsea (23g30). Với 2 đội khách là cuộc tranh giành đến ngôi vô địch, còn với 2 CLB chủ nhà là cuộc chạy đua quyết liệt đến vị trí thứ 4 để đoạt chiếc vé cuối cùng có mặt ở Champions League mùa tới (Man City đang hạng 4 và Tottenham hạng 5 với chỉ 1 điểm cách biệt). Đây là lần thứ 4 trong mùa 2, đối thủ cùng thành phố nhưng không đội trời chung Man "xanh", Man "đỏ" gặp nhau - và tất cả đều diễn ra trong không khí hết sức căng thẳng với phần thắng nghiêng về cho đội là chủ nhà (M.U thắng 4-3 ở lượt đi Premier League với bàn quyết định của Owen ở... phút bù giờ thứ 6 và loại Man City 3-1 ở lượt về bán kết Carling Cup, còn Man City thắng 2-1 ở lượt đi). Một lần nữa, nhân vật chính được nhắc đến nhiều nhất tối nay là Tevez. Tiền đạo bị Ferguson ruồng bỏ này đã có 22 bàn thắng cho Man City (bằng với Drogba của Chelsea và Darren Bent của Sunderland, chỉ còn kém Rooney 3 bàn), trong đó có 3 bàn ghi vào lưới của chính M.U. Một hình ảnh tương phản đầy thích thú để các CĐV Man "xanh" mang so sánh với chân sút hơn 30 triệu bảng Berbatov của đối thủ.

 

Nếu M.U lại thể hiện sự bế tắc như trước Blackburn và để mất điểm coi như họ sẽ sớm chia tay với tham vọng lần thứ 4 liên tiếp lên ngôi VĐ. Chelsea cũng sẽ có một trận đấu không dễ tại White Hart Lane trước chính đội chủ nhà vừa giúp họ loại bớt đối thủ Arsenal trên đường đua.

Qúy Chánh

 

Tin xem nhiều