Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đêm nay và đêm mai, lượt về bán kết Champions League:
Cửa vào chung kết vẫn mở ngỏ

07:04, 26/04/2010

1g45 ngày 28-4: LYON - BAYERN MUNICH
Tỷ số 1-0 của Bayern là quá mong manh, Inter tuy có 2 bàn cách biệt nhưng 1 bàn thủng lưới trên sân nhà có thể là bi kịch.

1g45 ngày 28-4: LYON - BAYERN MUNICH

 

Tỷ số 1-0 của Bayern là quá mong manh, Inter tuy có 2 bàn cách biệt nhưng 1 bàn thủng lưới trên sân nhà có thể là bi kịch. Kết quả lượt đi 1 tuần trước hoàn toàn chưa phải là một đảm bảo cho đội thắng, cánh cửa vào chung kết vẫn mở ngỏ cho cả 4 CLB khi đến lượt đội thua sẽ là chủ nhà của trận lượt về. Một cuộc đòi nợ đang được Lyon và Barca bày binh bố trận.

 

Sneijder (trái) đứng trước nguy cơ phải ngồi ngoài trong trận BK lượt về với Barca. (Ảnh: T.L)

Đêm nay, Bayern sẽ bước ra sân Gerland mà không có Ribery (bị thẻ đỏ ở lượt đi và sẽ vắng mặt cả ở trận chung kết nếu Bayern đi tiếp), Robben thì đã có dấu hiệu quá tải, mệt mỏi khi lần đầu tiên im tiếng sau 4 trận nổ súng liên tiếp ở mọi mặt trận; cùng gánh nặng tâm lý khi vừa bị Schalke bắt kịp ở Bundesliga. Ngoài 2 nhân vật cực kỳ quan trọng ấy, đội khách cũng sẽ mất Pranjic (treo giò) và mới nhất là chấn thương của 2 trụ cột ở hàng thủ: trung vệ Van Buyten và Demichelis. Chủ nhà Lyon cũng không có trung vệ Toulalan (cũng bị thẻ đỏ ở lượt đi). Theo cựu tuyển thủ Pháp Petit, lẽ ra Lyon đã có thể có một kết quả tốt hơn trên đất Đức khi được chơi hơn người; nếu họ dám mạo hiểm hơn, không quá hồi hộp, căng cứng bởi lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở trận bán kết. Nhưng có thể tin rằng ở trận lượt về đêm nay, khi không còn sự lựa chọn, toan tính nào khác (lại đứng trước cơ hội làm nên lịch sử mà chẳng có gì để mất), sẽ là một Lyon mang diện mạo khác. Đặc biệt, HLV Claude Puel sẽ có cách để vô hiệu hóa Robben. Nên nhớ, loại những tên tuổi Liverpool của Torres, Real Madrid của C.Ronaldo, Kaka..., không ai khác chính là Lisandro, Gomis, Cissokho, Lioris... Và ở vòng bảng Bayern từng thua Bordeaux - CLB đồng hương mà Lyon đã hạ gục ở tứ kết.

 

1g45 ngày 29-4: BARCELONA - INTER

 

Sau trận thắng 3-1 trước Xerez ở vòng 34 Liga cuối tuần qua, toàn bộ BHL và cầu thủ Barca đều mặc chiếc áo có in dòng chữ: "Chúng tôi sẽ chiến đấu tới chết !" và hẹn các khán giả trên sân Nou Camp một cuộc "Lội ngược dòng" vào đêm thứ tư này. Ở trận đấu ấy, Guardiola đã có một loạt các trụ cột nghỉ ngơi: Messi, Pedro, Pique; Alves thì "được" nghỉ vì án treo giò; còn Ibrahimovic, Henry đều "nổ súng". Tất cả cho thấy đội bóng xứ Catalan rất quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch và họ đã sẵn sàng cho cuộc đòi nợ. Chỉ cần thắng lại 2-0 như trước chính Inter ở vòng bảng, Barca sẽ có mặt ở trận chung kết trên chính cứ địa Bernabeu của kình địch Real vào ngày 23-5. Đó là điều hoàn toàn trong tầm tay khi mùa này họ đã từng chứng tỏ sức mạnh vô song tại Nou Camp bằng những chiến thắng đậm ở lượt về để lật ngược tình thế trước Stuttgart, Arsenal. Nếu thực sự Sneijder không thể ra sân đêm mai (ở trận gặp Atlanta cuối tuần qua anh đã phải rời sân vì chấn thương) thì đây sẽ là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến cán cân giữa 2 đội, bởi tiền vệ người Hà Lan có vai trò cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 của Inter.

 

Tuy nhiên nhân vật Barca và các CĐV xứ Catalan ngán ngại nhất bên phía Inter chính là Mourinho, một chiến lược gia và bậc thầy tâm lý. Sẽ không có một chiếc xe bus 2 tầng được dựng lên mà là lối chơi bắt người áp sát, pressing trên toàn mặt sân, cùng những pha phản công cực nhanh. Sự chờ đợi dồn nén 45 năm sẽ là sức mạnh tinh thần cực lớn để đội khách sống chết bảo vệ thành quả trên đất Italia.

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều