Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bán kết cúp quốc gia: Xứng đáng cúp về phố núi

10:04, 25/04/2010

Không nghi ngờ gì nữa, không ai xứng đáng là chủ nhân chiếc cúp quốc gia (QG) 2010 hơn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - một đội bóng đã lần lượt trực tiếp loại bỏ tất cả đối thủ trong nhóm "tứ đại gia" một thời của BĐVN, vốn đang sở hữu 5 chức vô địch V-League và 4 chức vô địch Cúp QG, trong đó mới nhất là nhà ĐKVĐ cả 2 giải đấu.

Không nghi ngờ gì nữa, không ai xứng đáng là chủ nhân chiếc cúp quốc gia (QG) 2010 hơn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - một đội bóng đã lần lượt trực tiếp loại bỏ tất cả đối thủ trong nhóm "tứ đại gia" một thời của BĐVN, vốn đang sở hữu 5 chức vô địch V-League và 4 chức vô địch Cúp QG, trong đó mới nhất là nhà ĐKVĐ cả 2 giải đấu. Càng thú vị hơn, HAGL đã lập một cú "hat-trick" mà có lẽ sẽ "vô tiền khoáng hậu", khi từ vòng 1/8 trở đi liên tiếp vượt qua Đồng Tâm Long An (ĐTLA), B.Bình Dương rồi SHB. Đà Nẵng (ĐN) với cùng một vũ khí cân não trên chấm 11m, sau khi đều kết thúc 90 phút đấu với tỷ số hòa 1-1, trong đó 2 chiến thắng trước ĐTLA và ĐN diễn ra ngay tại sân đối phương.

 

Chiến thắng của HAGL là rất may mắn, nhưng cũng không thể nói là không xứng đáng. (Ảnh : T.L)

Trở lại với trận bán kết trên sân Chi Lăng, đúng 1 tháng rưỡi sau thất bại nặng nề 0-3 tại đây ở vòng 4 V-League, Kiatisak đã trả sòng phẳng món nợ trước đồng nghiệp và cũng là đối thủ cũ khi còn khoác áo tuyển thủ Thái Lan: Lê Huỳnh Đức (nhưng hẳn 2 ngày qua người vui hơn cả là bầu Đức dù phải mở két thưởng 1 tỷ đồng cho trận thắng này). Trên cơ sở tôn trọng và phân tích rất kỹ ĐN, bằng đối sách hết sức hợp lý, cương kết hợp với nhu, thực dụng xen lẫn thực tế, HAGL đã thực sự gây bất ngờ cho đội chủ nhà. Tiền đạo đang dẫn đầu với 8 bàn thắng ở V-League 2010, Evaldo của HAGL, tiếp tục qua mặt cựu "vua phá lưới" V-League 2009 Merlo bằng bàn mở tỷ số ngay từ phút 14. Lẽ ra trận đấu đã có thể kết thúc gọn ghẽ trong 90 phút nếu không có bàn gỡ hòa bất ngờ của cầu thủ dự bị Quang Tuấn. Tuy nhiên, bàn thắng này chỉ giúp nhà ĐKVĐ giữ được chiếc Cúp QG thêm dăm chục phút, bởi trong loạt sút luân lưu 11m sau đó Thanh Hưng rồi Anh Phúc của đội chủ nhà ĐN đã 2 lần sút hỏng.

 

Theo quy định từ trước, nơi diễn ra trận chung kết Cúp QG 2010 (dự kiến vào ngày 28-8) sẽ do BTC quyết định hoặc ưu tiên cho đội thắng trong trận bán kết mang mã số ĐN - HAGL, nên rất có thể lần đầu tiên Cúp sẽ về phố núi. Đó cũng là điều hoàn toàn xứng đáng! Không chỉ vậy, với một đội bóng đã 3 lần chứng tỏ bản lĩnh và thần kinh thép, nếu có sự bổ sung lực lượng, việc HAGL sẽ lấy lại hình ảnh ở giai đoạn 2 của V-League là hoàn toàn khả thi.

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều