Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt về vòng 1/8 Champion League đêm nay và đêm mai:
Xác định 4 vé tứ kết đầu tiên

09:03, 08/03/2010

* Real Madrid có bước qua lời nguyền vòng 1/8?
Trận thua 0-1 trên đất Pháp trước là thất bại thứ 3 của Real Madrid trước Lyon tại đấu trường Champions League.

* Real Madrid có bước qua lời nguyền vòng 1/8?

 

Trận thua 0-1 trên đất Pháp trước là thất bại thứ 3 của Real Madrid trước Lyon tại đấu trường Champions League. Và cả 2 lần chạm trán ở vòng bảng ấy, trận lượt về đại diện Pháp đều xuất sắc thủ hòa tại Bernabeu. Nếu kết quả ấy lập lại trong đêm mai 10-3, đồng nghĩa với CLB của 2 siêu sao đắt giá nhất thế giới Ronaldo, Kaka sẽ bị loại. Thống kê cũng cho thấy, có đến 53,5% đội giành thắng lợi ở lượt đi trên sân nhà sẽ đi tiếp. Lịch sử cũng chống lại đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 khi như một định mệnh, đã 5 mùa giải họ đều dừng chân ở vòng 1/8.

 

Real Madrid vừa thực hiện cuộc lội ngược dòng không tưởng trước Sevilla.(Ảnh : T.L)

Tuy nhiên, đó là chuyện quá khứ. Hiện tại Real đang thăng hoa. Cuối tuần rồi Ronaldo và đồng đội vừa thực hiện cuộc lội ngược dòng không tưởng trước Sevilla (bị dẫn 2-0 cho đến phút 60 nhưng đã thắng ngược 3-2) để lần đầu tiên tiếm ngôi đầu của Barca (cùng 62 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng/bại). Đó là cú hích tinh thần cực lớn cho đội quân của Pellegrini. Ngược lại, Lyon đã để lỡ cơ hội giành lại ngôi đầu nước Pháp khi bất lực trước đội áp chót Ligue 1 Boulogne. Real đêm mai sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Marcelo và tiền vệ quan trọng Xabi Alonso vì án treo giò nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn đối với đội hình hùng hậu của Glatico 2.0. Nếu bước qua lời nguyền Lyon và cái dớp vòng 1/8, CLB hoàng gia TBN hoàn toàn có thể mơ đến trận chung kết trên chính sân nhà Bernabeu.

 

* Milan 99% bị loại

 

Để thua MU 2-3 ở lượt đi ngay trên sân nhà (đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng Anh giành chiến thắng và ghi bàn tại San Siro), để mở cửa vào tứ kết trận lượt về Milan phải đánh bại đội chủ sân Old Trafford với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Một nhiệm vụ bất khả thi xét trong hoàn cảnh của đội bóng Italia hiện tại (cuối tuần rồi họ vừa bất lực trước một Roma đã an phận). Dù vậy, đêm mai HLV Leonardo sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài dốc toàn lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Sau nhiều năm lưu lạc từ TBN qua Mỹ, rồi Italia, David Beckham sẽ lần đầu tiên trở lại Old Trafford để chống CLB đã đào tạo và làm nên tên tuổi anh. Nhưng có khả năng Beckham sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát (Pato cũng đang chấn thuơng) mà phải nhường chỗ cho Huntelaar để Milan đá với 3 tiền đạo (hợp cùng Ronaldinnho và Borriello). Tuy nhiên, nguy cơ cũng chính là ở đây. Vốn đội hình Milan đã mất cân bằng, chắc chắn HLV Ferguson sẽ giăng sẵn một cái bẫy để đưa đội khách vào tròng. Về phía MU Rooney, có thể vẫn không thể ra sân nhưng sẽ có sự trở lại của "lá chắn thép" Rio Ferdinand.

***

2 trận diễn ra đêm nay sẽ là cuộc phục thù của 2 CLB chủ nhà khi ở lượt đi cả Arsenal và Fiorentina đều thua 1-2 bất phục vì trọng tài. Nhưng vấn đề với Arsenal là nhạc trưởng Fabregas có thể ra sân hay không, còn Fiorentina là Bayern đang tìm lại phong độ rất cao, nhất là sau khi họ tìm lại được ngôi đầu Bundesliga (dù có thể vắng Robben).

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều