Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3: Cám cảnh bóng đá nữ

09:03, 08/03/2010

Giải vô địch bóng đá (BĐ) nữ quốc gia 2010 chính thức khai mạc đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 hôm qua (lượt đi diễn ra từ 8 đến 26-3 trên SVĐ Hà Nam, lượt về từ 9-6 đến 26-6 trên SVĐ Thống Nhất - TP.Hồ Chí Minh).

Giải vô địch bóng đá (BĐ) nữ quốc gia 2010 chính thức khai mạc đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 hôm qua (lượt đi diễn ra từ 8 đến 26-3 trên SVĐ Hà Nam, lượt về từ 9-6 đến 26-6 trên SVĐ Thống Nhất - TP.Hồ Chí Minh). Nhìn số lượng đội tham dự lèo tèo mà cám cảnh. Tiếng là có 6 đội nhưng Hà Nội đã chiếm mất 2 (Tràng An 1, Tràng An 2), quanh đi quẩn lại cũng vẫn là Hà Nam, Than, TP.Hồ Chí Minh, Thái Nguyên. Chính vì vậy mà để tăng cường cơ hội cọ xát và cho mùa giải kéo dài một chút (chứ chẳng lẽ ăn tập quanh năm mà mỗi đội đá cái vèo 4, 5 trận là hết), nên từ 2 năm qua BTC phải cho thi đấu vòng tròn 2 lượt.

 

Điều có vẻ nghịch lý nếu so với thành công và uy tín của BĐ nữ VN trên trường quốc tế trong những năm qua (riêng năm 2009, BĐ nữ VN đứng đầu ĐNA, đoạt HCV SEAGames 25 và giành vé vào VCK giải châu Á), cũng như sự phát triển của phong trào. Thể thao nói chung, đặc biệt bóng đá nói riêng, là lĩnh vực hoạt động mà giới nữ khi tham gia phải phấn đấu cam go, chịu nhiều hy sinh nhất. Thế nhưng có vẻ như vấn đề "bình đẳng giới" chưa chen chân được vào địa hạt vốn rất đặc thù này.

 

Cứ so sánh giải thưởng giữa 2 giải VĐQG thì thấy. Trong khi phần thưởng cho đội vô địch V-League mùa này được nâng lên 1 tỷ đồng, thì đội vô địch giải nữ vẫn không đổi: 80 triệu đồng (!). Ừ, thì cho là vì V-League hấp dẫn hơn, thu hút tài trợ hơn và có số lượng CLB nhiều hơn (2,3 lần), nhưng việc giải thưởng chênh lệch đến 12,5 lần... thì thật ngậm ngùi cho các nhà vô địch BĐ nữ!

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều