Lịch sử đối đầu giữa Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) và Than QN mùa này lại lập lại, có điều nó đảo chiều. 8 tháng trước cũng trên sân ĐN, cũng ở những giây cuối cùng của phút bù giờ (90+3), đội chủ nhà đã đánh rơi 2 điểm; cuối tuần rồi đến lượt đội khách Than QN nếm trải cảm giác đó ở phút 90+5.
Lịch sử đối đầu giữa Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) và Than QN mùa này lại lập lại, có điều nó đảo chiều. 8 tháng trước cũng trên sân ĐN, cũng ở những giây cuối cùng của phút bù giờ (90+3), đội chủ nhà đã đánh rơi 2 điểm; cuối tuần rồi đến lượt đội khách Than QN nếm trải cảm giác đó ở phút 90+5.
Tâm lý con người ta nghĩ cũng lạ! Năm ngoái tiếp Than QN (khi ấy từng giã Bình Định, Tây Ninh đến 4 bàn trắng, cầm hòa cả HPHN lẫn Huế) là một trong số ít trận chơi hay nhất, hợp lý nhất của ĐN.B trong cả mùa giải 2009. Ngoài bàn mở tỷ số ngay từ phút 11 của Đinh Cường, lẽ ra đội chủ nhà còn có thể thắng thêm vài bàn nữa. Tuy nhiên đúng vào những giây cuối cùng của phút bù giờ, một cú sút cầu âu, vớt vát của đội khách đã xuyên thủng hàng phòng ngự ĐN.B chui tọt vào lưới. Miếng ăn đã vào miệng lại bị giật mất! Cho nên hôm ấy, khán giả rất tức giận, người ta quên hết mọi nỗ lực và những lời khen ngợi trước đó dành cho thầy trò HLV Quách Hùng Bảo để quay lưng ra về với ấn tượng đọng lại duy nhất: đội nhà đã "đánh mất 2 điểm"!
Còn cuối tuần rồi, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ngay sau bàn gỡ đầy may mắn, hút chết của Owusu, không khí trên khán đài lại rất hồ hởi, người ta tràn xuống sân... "chúc mừng" đội nhà "giành lại 1 điểm". Bất chấp những chê trách trước đó và thực tế là ĐN.B đã để mất 2 điểm ở trận đấu rất cần - và hoàn toàn có thể - giành được một chiến thắng đầu tay (nếu đội hình hợp lý hơn? nếu Hữu Phát sút thành công quả 11m vào thời điểm các cầu thủ Than QN đã hầu như không chạy nổi, trong khi tính cả bù giờ thời gian trận đấu vẫn còn đến 20 phút nữa?...).
Trong tâm lý học người ta gọi hiện tượng ấy là tình cảm bộc phát nhất thời.
***
Nhưng có một người hết sức tỉnh táo. Ông chỉ đón nhận những cái bắt tay, những lời động viên, chúc mừng một cách chiếu lệ, rồi lẳng lặng băng qua cái chiều ngang sân cỏ nổi tiếng mênh mông, trở về nơi ở. Hơn ai hết, là người trực tiếp cầm quân, HLV Nguyễn Văn Dũng hiểu rõ mình đã được 1 điểm hay mất 2 điểm trong trận đấu ấy. Cũng hơn ai hết ông biết rằng mình còn quá nhiều việc phải làm.
Quả là khởi đầu nan cho một HLV lần đầu tiên trực tiếp cầm quân chinh chiến ở đấu trường hạng Nhất. Là một tay săn bàn khét tiếng nhưng phải đến những giây bù giờ cuối cùng của 360 phút đấu quân ông mới biết ghi bàn, lại là một bàn rất "rùa", và giải đã lăn được 4 vòng mà vẫn chưa biết thắng. Không phải là người trong cuộc cũng có thể hiểu được áp lực mà tân thuyền trưởng của ĐN.B đang phải gánh như thế nào. Có phải vì vậy mà dường như HLV Dũng vẫn còn đang phải tiếp tục tìm kiếm thử nghiệm? Hầu như mỗi trận ĐN.B lại có một sự xáo trộn, xuất hiện của một vị trí mới, thậm chí lạ lẫm. Mặt tích cực là nó không đóng khung đội hình, tạo động lực cạnh tranh và cơ hội cho tất cả; nhưng ngược lại nó có thể khiến đội thiếu tính ổn định, khó có sự thuần thục ăn ý trong các miếng đánh chiến thuật, cũng như thể hiện bản sắc riêng. Có điều khúc dạo đầu đã qua, guồng quay của giải đã bắt đầu tăng tốc và sẽ ngày càng gấp gáp hơn, nếu ông Dũng và ĐN.B không sớm tìm ra những miếng ghép tối ưu, các đối thủ sẽ không dành cho họ thời gian.
Đông Kha
![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)









