Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt về vòng 1/8 Champions League sáng qua: Hủy diệt Porto, Arsenal tiến vào tứ kết

09:03, 10/03/2010

Ở vòng bảng mùa rồi Arsenal từng có chiến thắng "4 sao" trước Porto tại Emirates. Tuy nhiên 2 người hùng lập cú đúp ngày ấy sáng qua đều không có mặt: Adebayor đã ra đi, còn Van Persie chấn thương dài hạn; đặc biệt "pháo thủ" còn mất cả linh hồn Fabregas.

Ở vòng bảng mùa rồi Arsenal từng có chiến thắng "4 sao" trước Porto tại Emirates. Tuy nhiên 2 người hùng lập cú đúp ngày ấy sáng qua đều không có mặt: Adebayor đã ra đi, còn Van Persie chấn thương dài hạn; đặc biệt "pháo thủ" còn mất cả linh hồn Fabregas. Trước trận đấu đã có không ít lo ngại cho đội chủ nhà khi họ đã thất thủ 1-2 ở lượt đi. Nhưng các học trò của "giáo sư" Wenger đã có một trận đấu thăng hoa tưng bừng, vùi dập một cách không thương tiếc khiến đội khách không sao ngóc đầu lên nổi. Arshavin và Nasri thay thế hoàn hảo vai trò kiến thiết của đội trưởng Fabregas để ghi dấu ấn 3/5 bàn thắng. Đáng ngạc nhiên hơn là trường hợp Bendtner. Tiền đạo trẻ cực kỳ vô duyên trong trận gặp Burnley mới 4 ngày trước này bỗng nhiên như được lắp chân người khác chơi hết sức hiệu quả để lập một hat-trick mang về chiếc vé tứ kết đầu tiên cho đội nhà. Nếu may mắn và chính xác hơn thậm chí Arsenal đã có thể thắng đến 7, 8-0 chứ không chỉ dừng lại ở 5 bàn. London quả là miền đất dữ với đội bóng Bồ Đào Nha, đây đã là lần thứ 7 liên tiếp Porto đến đây và đều ra về với thất bại, trong đó có những thất bại hết sức nặng nề như rạng sáng qua.

Trong khi đó các vị khách tại Italia lại trở về với niềm vui sung sướng. Cuộc rượt đuổi ngược dòng của đội bóng Đức Bayern in đậm dấu ấn của người Hà Lan. Thua 1-2 ở lượt đi nhưng đến phút 54, chủ nhà Fiorentina đã giật lại chiếc vé tứ kết khi thắng lại 2-0. Bằng cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, tiền vệ người Hà Lan Van Bommel cân bằng tổng tỷ số 3-3, đưa đôi bên trở về vạch xuất phát. Phút 64 một lần nữa Jovetic lại đưa Fio tái lập khoảng cách 2 bàn cần thiết. Tuy nhiên chỉ 1 phút sau, lại một người Hà Lan khác, Robben chỉ 1 giây được bỏ lỏng đã nã cú đại bác từ hơn 30m, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Bayern. Tổng tỷ số hòa 4-4 sau 2 lượt nhưng đại diện Đức giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương.

QUÝ CHÁNH

Tin xem nhiều