Trong khi Đồng Tháp chỉ sử dụng Sunday và Samson thì Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) tung ra sân cùng lúc tất cả 3 ngoại binh. Tuy nhiên HLV Nguyễn Văn Dũng tỏ ra thận trọng khi bố trí đội hình với đến 5 hậu vệ thuần tuý: Lê Hữu Phát, Văn Thành, Duy Hoàng, Yeboah và Văn Tuấn.
Trong khi Đồng Tháp chỉ sử dụng Sunday và Samson thì Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) tung ra sân cùng lúc tất cả 3 ngoại binh. Tuy nhiên HLV Nguyễn Văn Dũng tỏ ra thận trọng khi bố trí đội hình với đến 5 hậu vệ thuần tuý: Lê Hữu Phát, Văn Thành, Duy Hoàng, Yeboah và Văn Tuấn. Với Đức Nhân thiên về trụ, tuyến giữa ĐN.B thực tế chỉ có 2 cầu thủ tấn công là Hữu Phát và Quốc Thịnh, nên 2 tiền đạo phía trên luôn "đói" bóng và thiếu người phối hợp. Đã vậy bộ đôi Anthony và Owusu cứ như 2 kẻ xa lạ, không có bất kỳ mối liên hệ nào. Phải đến sau bàn thua ở đầu hiệp II (Samson ghi bàn mở tỉ số Đồng Tháp) khi HLV Nguyễn Văn Dũng tăng cường Xuân Thành, Mai Văn Hiếu rồi tiền đạo trẻ Thành Danh (thay Owusu chơi rất mờ nhạt) vào sân thế trận tấn công của đội chủ nhà mới khởi sắc hơn. Lẽ ra, ĐN.B đã có bàn san hòa nếu trọng tài không thổi phạt Anthony khi anh đã một mình đối mặt với khung thành. Đây là quyết định hoàn toàn sai lầm, pha chiếu chậm sau đó của truyền hình Đồng Nai cho thấy trung vệ, đội trưởng Văn Ngân do mất đà tự té ngã, Anthony hoàn toàn không phạm lỗi. Bị tước mất cơ hội, ĐN.B lại nhận bàn thua thứ 2 từ cú sút phạt tuyệt đẹp của cựu tuyển thủ U.23 Được Em. Dù vậy đội chủ nhà vẫn có 2 tình huống nữa có thể đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhưng cú dứt điểm của Anthony và Thành Danh đều quá hiền, không qua được đôi tay của thủ môn tuyển U.23 Tấn Trường trong lần đầu tiên anh trở lại sau chấn thương ở trận chung kết SEA Games 25. Một lần nữa ĐN.B dừng bước ở vòng 2 Cúp QG, nhưng như A.Q, cũng là điều hay, bởi có vào tứ kết cũng chẳng có "cửa" trên sân nhà vô địch Đà Nẵng, lại đỡ một chuyến đi mất sức.
Đúng như dự báo trận cầu tâm điểm giữa ĐTLA - HAGL rất "nóng". Tưởng như đội chủ sân Long An sẽ hồi sinh khi tìm được bàn gỡ hòa 1-1 đầy may mắn (Hoàng Lâm đá phạt góc cuốn luôn vào lưới) ở phút... 90+7, nhưng sau đó lại chết trên chấm 11m luân lưu. Lịch sử Cúp QG mùa rồi lại lập lại với XMHP trước đội chủ nhà HPHN. Cũng hòa không tỉ số trong 90 phút (dù đôi bên có rất nhiều cơ hội) và XMHP lại bị loại bởi đợt sút luân lưu khi cú đá thứ 6 của Bật Hiếu đưa bóng vọt lên trời.
Kết quả các trận còn lại: SLNA - Viettel 1-0, V.Ninh Bình - LS Thanh Hóa 2-0,
Đông Kha
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)








