Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiatisak "đá văng" Lee Nguyễn

08:02, 21/02/2010

Ngay những ngày đầu năm mới, làng bóng Việt đã dậy sóng với quyết định của "bầu" Đức, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chấm dứt hợp đồng với "ngôi sao" người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn, hay nói một cách nôm na là tống khứ cầu thủ này vì thái độ thi đấu cũng như sinh hoạt của anh thời gian qua.

Lee Nguyễn từng được HAGL cho đi tập huấn ở đội trẻ Arsenal hồi mùa hè năm ngoái.(Ảnh: T.L)

Ngay những ngày đầu năm mới, làng bóng Việt đã dậy sóng với quyết định của "bầu" Đức, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chấm dứt hợp đồng với "ngôi sao" người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn, hay nói một cách nôm na là tống khứ cầu thủ này vì thái độ thi đấu cũng như sinh hoạt của anh thời gian qua. Đây là một quyết định thực sự gây "sốc", bởi mùa bóng 2010 mới đi được 2 vòng và Lee Nguyễn là bản hợp đồng đắt giá nhất mà ông Đoàn Nguyên Đức từng rất tự hào, kỳ vọng. Đầu mùa bóng năm ngoái, HAGL như "vớ được vàng" khi có được cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Mỹ tham dự Copa America 2007 và từng là cầu thủ sinh viên xuất sắc nhất nước Mỹ 2 năm liên tiếp 2004 - 2005, tham dự giải U.20 thế giới 2005. Trị giá bản hợp đồng 3 năm không được tiết lộ, nhưng mức lương 10.000 USD/tháng của Lee Nguyễn (không kể thưởng) vào thời điểm ấy là kỷ lục.

 

Vị thế của Lee Nguyễn ở HAGL là "bất khả xâm phạm" khi bầu Đức dằn mặt tất cả bằng việc không ngần ngại đuổi thẳng cổ một ngôi sao khác là Agostinho (mùa này về Khánh Hòa), chỉ vì tiền đạo người Brazil này động chạm đến Lee là chỉ lo "trả lời phỏng vấn và chụp hình". Người ta càng thấy HAGL cần Lee Nguyễn đến như thế nào khi một người quyết đoán, phớt đời như bầu Đức dù tuyên bố gay gắt "không chấp nhận thái độ" của cầu thủ này khi anh ta tự ý bỏ về Mỹ, cắt mọi liên lạc, không trở lại VN tập trung cùng đội để chuẩn bị cho mùa bóng mới; nhưng sau đó vẫn "ngậm bồ hòn làm ngọt" đón Nguyễn trở lại. Vậy mà Lee Nguyễn chỉ mới chơi đúng 1 trận đầu tiên cho HAGL trong mùa bóng mới (thua Khánh Hòa)... "Giọt nước tràn ly" chính là trận thua HPHN trên sân nhà. Nguyễn bất mãn vì bị HLV Kiatisak cho ngồi ghế dự bị và khi được yêu cầu khởi động vào sân ở 15 phút cuối trận anh đã từ chối thi đấu. Đã thế, cha của Nguyễn còn nói với báo giới "nhóm người Thái ở HAGL không thích Lee Nguyễn nên là cầu thủ tốt nhất đội nhưng lại không được thi đấu" (cuối mùa giải năm ngoái Lee Nguyễn và Sakda từng xô xát nhau trong một buổi tập). Trước khi về Thái Lan nghỉ Tết, Kiatisak tuyên bố sẵn sàng loại Lee Nguyễn ra khỏi đội. Và lần này thì bầu Đức đã đứng về phía người công thần Thái Lan, nhận "sớ" và lập tức "trảm" ngay không thương tiếc. Lee Nguyễn đã lầm khi tưởng mình vẫn là ngôi sao, mùa này ở HAGL "Zico Thái" mới là "ngôi sao" lớn nhất.

 

Thực sự cầu thủ 24 tuổi này là một tài năng bẩm sinh, một trong số ít các cầu thủ đáng xem nhất ở V-League (mùa trước anh đã ghi tổng cộng 12 bàn, trong đó có 9 bàn tại V-League và có 16 đường chuyền thành bàn cho HAGL). Tuy nhiên, bầu Đức đã hoàn toàn đúng khi quyết định loại bỏ mầm mống gây bất ổn nội bộ này để giữ kỷ cương cho đội bóng phố núi. Bởi sau 2 thất bại liên tiếp, HAGL bước vào một lịch đấu vô cùng nặng nhọc, sau trận vòng 2 Cúp QG gặp "đối thủ truyền kiếp" ĐTLA vào chiều qua, họ sẽ quay về sân nhà gặp cựu VĐ Bình Dương ở vòng 3 V-League, rồi tiếp đó là 2 trận trên sân ĐKVĐ Đà Nẵng và Thanh Hóa.

TRẦN HẢI

 

 

Tin xem nhiều