
Trong khi những ngày Tết ở miền Nam VN "nóng như chảy mỡ" thì tại thành phố Vancouver của Canada tuyết rơi dày đặc. Đây là thời tiết lý tưởng cho Thế vận hội Mùa Đông, tuy nhiên Olympic Mùa Đông 2010 những ngày qua đã bao trùm không khí ảm đạm vì tai nạn của một VĐV.
Trong khi những ngày Tết ở miền Nam VN "nóng như chảy mỡ" thì tại thành phố
Sau buổi lễ khai mạc kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, ngọn đuốc thiêng Olympic Mùa Đông 2010 đã cháy sáng trên bầu trời của thành phố
Nodar Kumartashvili mới 21 tuổi, là VĐV môn xe trượt băng cá nhân. Tai nạn thương tâm xảy ra khi trong buổi tập trước ngày thi đấu anh không kiểm soát được chiếc xe lúc đang lao tới khúc cua cuối cùng. Anh bị hất văng khỏi đường đua trong lúc xe đang chạy với vận tốc cao và từ trần trên đường tới bệnh viện. Cái chết của Nodar Kumartashvili khiến không khí buổi lễ khai mạc Vancouver 2010 cũng đượm buồn. Chủ Tịch UB Olympic Quốc tế Jacques Rogge phát biểu: đây là ngày hôm nay là ngày thảm sầu, và không ai có thể diễn tả hết nỗi buồn của mất mát quá lớn này. BTC đã quyết định lễ khai mạc Olympic Mùa Đông Vancouver 2010 được dành để tưởng nhớ đến VĐV 21 tuổi. UB Olympic Quốc tế và nước chủ nhà
Tham dự Thế vận hội Mùa Đông - Vancouver 2010 có 2.500 VĐV nam nữ đại diện cho 82 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, trong đó có những VĐV đến từ những quốc gia châu Phi nắng nóng quanh năm chẳng hề có tuyết. Thời tiết năm nay cũng lạ kỳ khi
Quý Chánh

![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)






