Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhận diện các đối thủ của Đồng Nai-Berjaya: 3 đại biểu miền Trung

10:01, 27/01/2010

Không như 2 mùa giải gần đây xuất phát từ phía Nam rồi sau đó mới ngược ra Trung, xuôi Bắc; Giải hạng Nhất năm nay CLB ĐN-Berjaya sẽ khởi đầu bằng 3 đối thủ miền Trung liên tiếp: trận khai mạc gặp chủ nhà Bình Định (ngày 30-1), rồi trở về sân nhà tiếp Quảng Nam đúng vào ngày đưa ông Táo về trời - 23 tháng chạp, và sau Tết lại xuất hành ra Huế (ngày 27-2).

Không như 2 mùa giải gần đây xuất phát từ phía Nam rồi sau đó mới ngược ra Trung, xuôi Bắc; Giải hạng Nhất năm nay CLB ĐN-Berjaya sẽ khởi đầu bằng 3 đối thủ miền Trung liên tiếp: trận khai mạc gặp chủ nhà Bình Định (ngày 30-1), rồi trở về sân nhà tiếp Quảng Nam đúng vào ngày đưa ông Táo về trời  - 23 tháng chạp, và sau Tết lại xuất hành ra Huế (ngày 27-2).

 

Bình Định và HN.ACB là 2 trong số những ứng viên hàng đầu cho suất thăng hạng.

Tự đánh mất cơ hội trở lại V-League ngay trong mùa đầu tiên rớt hạng, năm nay Bình Định được nhận diện là ƯCV số 1 cho chiếc vé thăng hạng. Bài học đầu tiên được rút ra đó là tài chính. Dự ước kinh phí chi cho chiến dịch trở về "mái nhà xưa" mùa này của tỉnh và nhà tài trợ mới SQC (Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn) lên đến 30 tỷ đồng. Một loạt các cầu thủ khăn gói ra đi: trung vệ Bruno, chân sút Nildo, các lão tướng Thành Lợi, Văn Dũng... Thay vào đó là trung vệ Quốc Trung (cựu tuyển thủ quốc gia của Thể Công, mùa rồi đóng góp rất lớn giúp Cần Thơ đi play-off), Việt Khoa, tiền vệ Thanh An của Quảng Nam. Về ngoại binh, cùng với tân binh Alain, Bình Định thu nạp lại cây săn bàn Smart vốn từng tạo ấn tượng trong màu áo đội bóng đất võ cách đây hơn 2 mùa. Những nhân tố mới này, hợp cùng dàn cựu binh trụ cột: Tô Vĩnh Lợi, Thanh Phương, Khoa Thanh, Minh Mính, Thanh Sang, Thành Tài, Kim Bình và Flavio Dasilva Cruz (vua phá lưới giải hạng Nhất 2008 trong màu áo Huda Huế với 17 bàn thắng nhưng mùa rồi vắng mặt suốt vì chấn thương); HLV Dương Ngọc Hùng có trong tay một lực lượng ổn định và đủ sức làm nên chuyện lớn. Năm ngoái trong trận mở đầu mùa bóng ĐN-Berjaya từng loại Bình Định ở vòng 1 Cúp QG, còn ở giải hạng Nhất cầm hòa 1-1 trên sân nhà và thua 1-2 tại Quy Nhơn.

 

Từng về hạng 6 rồi hạng 5 trong 2 mùa gần đây, Huda Huế luôn là một đối thủ khó chịu và được tất cả các đối thủ kiêng dè (năm rồi ĐN-Berjaya đã thua trắng tay cả 2 trận trước Huế với tỷ số 0-1 và 0-5). Nhưng họ thi đấu thất thường, "mộng mơ" như chính xứ Huế. Cứ khi gần đến đích thì các cầu thủ Huế lại "xìu" đến khó hiểu. Không có động cơ phấn đấu là nguyên nhân lý giải cho hiện tượng này. Nhưng rất có thể tình hình năm nay sẽ khác khi tại lễ xuất quân đích thân Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ thị cho đội bóng phải thăng hạng và hứa "toàn tỉnh sẽ sát cánh cùng đội bóng". 11 tỷ đồng (trong đó 4 tỷ đồng từ nhà tài trợ truyền thống bia Huda), tăng 3 tỷ đồng so với mùa trước, tuy không phải là số kinh phí lớn so với các CLB nhưng đã là sự quan tâm đáng kể, cho thấy chưa bao giờ xứ Huế "máu" đến thế. Cuộc "cách mạng" ở Huế được bắt đầu từ nhân sự ban huấn luyện, HLV Đoàn Phùng lùi phía sau làm giám đốc kỹ thuật, trợ lý Nguyễn Đức Dũng được đôn lên làm HLV trưởng. Tiếp đến là những bổ sung: tiền vệ Xuân Hoàng từ Ninh Bình, tiền đạo Miguel (Argentina), Ikechukwu (Nigeria), trung vệ Edezio (Brazil); bên cạnh đó là một loạt các cầu thủ trẻ vào độ chín như: Cảnh Lâm, Độ Thắng, Tuấn Tú, Đức Quý... Nếu thực sự khát vọng Huế sẽ là thế lực rất đáng gờm ở mùa giải năm nay.

 

Suýt rớt hạng năm rồi nên Quảng Nam đã âm thầm chuẩn bị rất nghiêm túc. Đặc biệt cùng với sự "chống lưng" về mọi mặt từ kinh phí đến lực lượng của "ông anh" Đà Nẵng, năm nay đội bóng xứ Quảng còn có sự hỗ trợ tiếp sức từ bầu Hiển của T&T. Không còn cảnh con nhà nghèo  "giật gấu vá vai", HLV Trần Vũ đã có điều kiện nâng tầm đội bóng. Dù thất bại 1-3 nhưng với những gì thể hiện trước Hòa Phát Hà Nội ở Cúp QG mới đây cho thấy Quảng Nam sẽ không còn là đội lót đường.

Quang Huy

                                

Tin xem nhiều