
Không còn những "đại gia" có máu mặt, có thể vung tiền mua suất thăng hạng bằng bất cứ giá nào như T&T (mùa 2008), V.Ninh Bình, Hòa Phát HN (2009), còn đội duy nhất từ V-League xuống là Thanh Hóa đã giải thể; do đó Giải hạng Nhất năm nay là cuộc đua giữa những đối thủ sàn sàn nhau và mở ra cơ hội cho tất cả.
Không còn những "đại gia" có máu mặt, có thể vung tiền mua suất thăng hạng bằng bất cứ giá nào như T&T (mùa 2008), V.Ninh Bình, Hòa Phát HN (2009), còn đội duy nhất từ V-League xuống là Thanh Hóa đã giải thể; do đó Giải hạng Nhất năm nay là cuộc đua giữa những đối thủ sàn sàn nhau và mở ra cơ hội cho tất cả. Có thể điểm mặt những đối thủ lớn, đặt tham vọng thăng hạng mùa này là 5 CLB: Bình Định, Cần Thơ, Hà Nội ACB, Huế và TP.Hồ Chí Minh.
Bình Định lẽ ra đã có thể thăng hạng hoặc chí ít giành suất tranh play-off mùa rồi nếu như họ không "tự bắn vào chân mình" (nhất là trận cuối cùng quyết định với ACB - một đối thủ không có mục tiêu phấn đấu). Do đó với lực lượng hầu như nguyên vẹn, cộng sự đầu quân của cựu trung vệ của Thể Công Quốc Trung (năm ngoái đã góp công rất lớn giúp Cần Thơ giành vé play-off), rút kinh nghiệm "xương máu" mùa rồi, đội bóng đất võ của HLV Dương Ngọc Hùng vẫn là ƯCV sáng giá nhất cho 1 trong 2 chiếc vé thăng hạng trực tiếp.
![]() |
| Cặp tiền đạo Mario (bên trái) và |
Sau 2 lần ngấp nghé thăng hạng, Cần Thơ đã tuyên bố rất mạnh miệng về tham vọng không để xảy ra chuyện "bất quá tam" với những kế hoạch đầu tư hết sức to tát. Tuy nhiên, càng gần vào giải thì khí thế ở đội bóng Tây đô càng yểu dần. Dù vậy với việc vừa loại TP.Hồ Chí Minh ở Cúp QG mà không cần sử dụng đến ngoại binh và HLV Lư Đình Tuấn đã sớm thể hiện được dấu ấn, Cần Thơ vẫn rất đáng gờm.
Với Huế thì mùa giải nào cũng được xếp vào nhóm "có khả năng làm nên chuyện" nhưng cứ gần đến đích thì họ lại "xìu" đến khó hiểu, đặc biệt là ở những trận đấu nhạy cảm với các đối thủ đang chạy đua trụ hạng (năm ngoái Huế từng có lúc lọt vào tốp 3 nhưng cuối cùng lại kết thúc ở vị trí thứ 6). Nguyên nhân là vì... tiền! Tại lễ xuất quân năm nay, đích thân chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giao "mệnh lệnh": phải thăng hạng, và hứa "toàn tỉnh sẽ sát cánh cùng đội bóng". Nếu quả như vậy thì thầy trò ông Đoàn Phùng sẽ được chắp thêm cánh để bay cao.
Hà Nội ACB lại là một trường hợp khác. Không tuyên bố, tuyển quân ồn ào nhưng việc đội bóng của bầu Kiên không cần tuyển thủ quốc gia duy nhất Thành Lương vẫn vừa cho "người anh em" cùng thủ đô nỏ mồm T&T nhận quả đắng ngay vòng 1/16 Cúp QG, là lời cảnh báo cho tất cả các đối thủ. Là một đội bóng hết sức thất thường nhưng một khi các cầu thủ của ACB chịu đá, nhất là tự ái nổi lên thì đến các CLB V-League cũng phải "chờn" họ.
Với TP.Hồ Chí Minh thì đến lúc này vẫn là một ẩn số, vừa vào đến bán kết Navibank Cup nhưng ngay sau đó lại thua dễ 0-3 trong trận giao hữu với ĐN-Berjaya. Từ tư thế của một "kẻ bề trên" giờ đội bóng này như một người vất vưởng. Nhưng sẽ hết sức sai lầm nếu sớm vội gạch tên đối thủ này trong cuộc đua đường trường. Tên tuổi, truyền thống, bề dày lịch sử... là những yếu tố không thể xem thường và không thể sớm mất đi ở một đội bóng như TP.Hồ Chí Minh. Chí ít đội quân của Võ Hoàng Bửu cùng với Than QN sẽ là 2 nhân vật "ngáng đường" có "số má".
Tuy nhiên, bản thân các ƯCV trên đều có những vấn đề riêng về kinh phí, lực lượng..., chứ không vượt trội như T&T, V.Ninh Bình 2 mùa trước. Đó là cơ hội cho các đội ở nhóm 2, trong đó ĐN-Berjaya, chen chân làm nên bất ngờ.
Dương Cầm

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)









