Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lên đường bằng đôi chân trên mặt đất!

10:01, 25/01/2010

Chiến thắng trước đối thủ "chiếu trên" Navibank SG ở trận khai mạc Cúp QG đúng 1 ngày trước lễ xuất quân mùa bóng mới là món quà và động lực tinh thần không thể tốt hơn cho Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B).

Chiến thắng trước đối thủ "chiếu trên" Navibank SG ở trận khai mạc Cúp QG đúng 1 ngày trước lễ xuất quân mùa bóng mới là món quà và động lực tinh thần không thể tốt hơn cho Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B). Gần phân nửa đội hình đá chính được "thay máu" cùng với một tân thuyền trưởng, đó là sự thay đổi rất lớn ở một đội bóng - nếu không muốn nói là một cuộc cách mạng. Và, cái tập thể trẻ trung không "ngôi sao" ấy bước đầu đã mang lại được sinh khí mới: không có những bậc "đàn anh" nên cũng không còn những mầm mống có thể gây bất ổn, kỷ luật được siết chặt, những bài tập chiến thuật mới mẻ, tính cạnh tranh cao hơn khi bất kỳ vị trí nào cũng có thể thay thế...

 

Đội hình mới ấy đã được thử nghiệm, vận hành, cọ xát hơn chục trận từ Cúp Truyền hình Tây Ninh đến một loạt trận giao hữu (hòa CLB chuyên nghiệp B.Bình Dương 0-0, Cần Thơ 1-1, thắng TDC Bình Dương 2-0 và thua lại 1-3, thắng TP.Hồ Chí Minh 3-0...). Thực sự chủ nhật rồi dù thắng Navibank SG nhưng ĐN.B vẫn chưa thể hiện được sự gắn bó, thanh thoát. Đó cũng là điều dễ hiểu khi đây mới là trận chính thức đầu tiên mở màn mùa bóng mới. Tuy nhiên, điểm sáng tích cực là ý thức kỷ luật chiến thuật của các cầu thủ; tổ chức đội hình, cự ly giữa các tuyến, các vị trí khá chặt chẽ, ngay những thời điểm chịu sức ép nặng nề nhất. Về mặt con người, việc cặp trung vệ một mới một cũ: Văn Thành - Duy Hoàng chơi khá vững vàng và tròn vai trong trận này giúp cho HLV Nguyễn Văn Dũng có thể chơi với 2 tiền đạo ngoại cùng lúc khi cần thiết. Phương án mà trước đây các nhà cầm quân tiền nhiệm dù từng tính đến nhưng hầu như không dám áp dụng bởi vai trò của cựu trung vệ người Cameroon N.Thierry quá lớn, không thể thay thế.

 

Toàn đội Đồng Nai-Berjaya tại lễ xuất quân ngày 25-1. (Ảnh: Huy Anh)

Nhưng Giải hạng Nhất quốc gia lại là một mặt trận hoàn toàn khác. Đó là một cuộc chiến đường dài cam go suốt 7 tháng ròng rã, với 24 trận đấu liên tục (sau khi Thanh Hóa đã rút lui), đòi hỏi sự bền bỉ và phong độ cực kỳ ổn định. Bài học năm rồi vẫn nguyên giá trị. Trước giải, trong quá trình chuẩn bị ĐN.B cũng từng đoạt cúp Truyền hình Tây Ninh và gặt hái những kết quả khả quan trọng các trận tập huấn, cũng khởi đầu bằng một chiến thắng ở Cúp QG trước Bình Định; nhưng vào giải lại hết sức trầy trật, để rồi kết thúc ở vị trí thấp nhất kể từ khi lên chơi ở Giải hạng Nhất. Chính vì vậy trên đường hành quân ra Quy Nhơn chuẩn bị cho trận đầu tiên của Giải hạng Nhất 2010 gặp chủ nhà Bình Định vào thứ bảy này, thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng cần sớm đặt chân trở lại mặt đất, chớ tưởng mình là "một thế lực mới" như một bài báo đã cao hứng thốt lên sau trận thắng Navibank SG.

 

Sau mùa 2007 suýt giành vé đi play-off, 2 năm liên tiếp 2008, 2009 biểu đồ của bóng đá ĐN liên tục đi xuống khi rơi xuống hạng 8 rồi 9. Nếu năm 2011 là dấu mốc mà BĐ Đồng Nai đặt mục tiêu lên V-League, thì mùa giải 2010 này mang ý nghĩa bản lề hết sức quan trọng. Chí ít phải cải thiện đáng kể thành tích so với 2 mùa trước, thậm chí cần chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho một cuộc "phất cờ" khi thời cơ đến. Nhưng cũng đừng tự áp lực quá lớn cho chính mình bằng những toan tính quá xa mà hãy đặt mục tiêu đi từng bước vững chắc, chắt chiu từng điểm, giải quyết từng trận một. "Năng nhặt, chặt bị"!

ĐÔNG KHA

 

 

 

Tin xem nhiều