Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều mai 16-10, bán kết giải U.21 quốc tế - Báo Thanh Niên: Em có cơ hội vượt anh

07:10, 15/10/2009

15 giờ 30: U.21 Singapore -U.19 Việt Nam
18 giờ: U.19 Trung Quốc - U.21 Việt Nam
2 đội chủ nhà VN cùng vào bán kết, nhưng nếu các đàn em U.19 được khen ngợi bao nhiêu thì các đàn anh U.21 bị chê bai bấy nhiêu.

2 đội chủ nhà VN cùng vào bán kết, nhưng nếu các đàn em U.19 được khen ngợi bao nhiêu thì các đàn anh U.21 bị chê bai bấy nhiêu. Quả thực, trận thắng trả nợ 3-1 trước Malaysia và tinh thần chiến đấu đến cùng, không hề sợ hãi trước đối thủ mạnh hơn gấp nhiều lần Trung Quốc của các học trò HLV Triệu Quang Hà xứng đáng được ngợi khen. Trong khi đó cái hòa khiếp nhược của thầy và trò Trần Tấn Thông trước một Thái Lan U.19 hầu như chẳng có gì, khiến không ai có thể thấy chiếc vé vào bán kết cho U.21 là xứng đáng. "Hết biết!", chỉ có thể bình luận như vậy về cái cách bố trí đội hình chiến thuật "chưa đá đã sợ thua" của BHL, cũng như những tình huống vụng về "đá ra ngoài khó hơn đá vào" của các chân sút U.21 VN.

 

Bây giờ thì U.19 đang có cơ hội vượt qua U.21. Y như các đàn anh của họ, U.21 Singpore không thật mạnh nhưng có lối chơi phản công cực kỳ khó chịu. Nhưng nếu nghiên cứu 2 trận thắng U.21 VN và Thái Lan, tìm ra, bắt được "bài" của họ sẽ không khó để khắc chế. Vấn đề là các cầu thủ U.19 VN không được nóng vội, tuân thủ triệt để kỷ luật đấu pháp (vết xe đổ mà các đàn anh U.21 đã mắc phải). Với trận bán kết 2, U.19 Trung Quốc đã sớm được nhận diện là ƯCV số 1 của chức VĐ khi có lối chơi rất đa dạng, cùng những cá nhân xuất sắc. Trong đó nổi bật phải kể đến vai trò tổ chức của 2 tiền vệ đầy cơ động: Gu Bin, Xinli; và đặc biệt là sự sắc sảo của Zhang Xizhe (sinh năm 1991, cao 1m80, vừa được CLB Bắc Kinh Kiến An ký hợp đồng chuyên nghiệp). Trước đối thủ như vậy, U.21 VN chỉ có cách chơi "được ăn cả, ngã về không", để chí ít cũng tạo được một thế trận và tỷ số như các đàn em U.19.

 Quang Huy

 

Tin xem nhiều