Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 24 V-League, Chiều mai 9-8: “Chảo lửa” Lạch Tray vắng bóng người

10:08, 07/08/2009

Phải nửa tháng sau vụ CĐV Hải Phòng (HP) “quậy” vì cho đội nhà “bán độ” trong trận gặp TP.Hồ Chí Minh ở vòng 22 V-League, án kỷ luật “treo sân” mới chính thức được thi hành. Dù trước đó đã cố gắng tìm mọi tình tiết giảm nhẹ, nhưng BTC giải vẫn quyết định bác bỏ đơn xin giảm của HP (án chưa thi hành mà giảm cái nỗi gì?) với lý do những sai phạm của CĐV đất cảng và sân Lạch Tray đã trở thành có hệ thống.

Phải nửa tháng sau vụ CĐV Hải Phòng (HP) “quậy” vì cho đội nhà “bán độ” trong trận gặp TP.Hồ Chí Minh ở vòng 22 V-League, án kỷ luật “treo sân” mới chính thức được thi hành. Dù trước đó đã cố gắng tìm mọi tình tiết giảm nhẹ, nhưng BTC giải vẫn quyết định bác bỏ đơn xin giảm của HP (án chưa thi hành mà giảm cái nỗi gì?) với lý do những sai phạm của CĐV đất cảng và sân Lạch Tray đã trở thành có hệ thống. Quả vậy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong mùa này các holigan đất cảng “quậy”. Bắt đầu từ trận gặp HPHN ở vòng 1/16 Cúp quốc gia hồi đầu năm CĐV HP đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, tiếp đó tái diễn trên sân Bình Dương ở vòng 5 V-League. Vòng 8 xảy ra xô xát với CSGT Nghệ An và đánh nhau với người dân Diễn Châu. Vòng 13, trận gặp T&T họ lại đốt pháo sáng và gây rối trên sân Hàng Đẫy, CLB bị phạt 30 triệu đồng. Nhưng ngay sang vòng 14, trở về sân nhà tiếp Đà Nẵng, phản ứng trước vụ “lừa đảo” Denilson, họ dùng đủ các loại lời lẽ tục tĩu nhất, ném bất cứ thứ gì có thể ném được (1 CĐV nữ còn... cởi cả áo ngực ném xuống sân), đốt bất cứ thứ gì có thể đốt được. Sân HP bị phạt 20 triệu đồng! Nhưng rồi chỉ 4 ngày sau đó, vòng 15, sau trận Thể Công - XMHP 2-1, CĐV HP đụng độ với cảnh sát, đập phá náo loạn giữa thủ đô dẫn đến quyết định cấm Hội CĐV HP tổ chức đến sân khách vô thời hạn (thực tế quyết định này hầu như vô hiệu hóa). Vòng 21, holigan HP lại bao vây, khủng bố, tấn công xe chở cầu thủ SLNA. Và vòng 22, CĐV HP bực đội nhà thi đấu tồi, nghi “bán độ” nên lại... trút giận lên đội khách (!?). 

Với “bề dày thành tích” có hệ thống ấy, dư luận cho rằng việc chỉ cấm sân Lạch Tray 1 trận thi đấu không có khán giả vẫn là quá nhẹ. Bởi trong “sự cố” ở vòng 22 còn có “tình tiết tăng nặng” là trợ lý trọng tài cũng là nạn nhân đến nỗi xảy ra chuyện hiếm có trọng tài phải xin thay người (!?). Lấy lý do BTC sân HP đã rất cố gắng, rất nỗ lực (nhưng đành bất lực) nhưng VFF và BTC giải lại không nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu như đội chủ nhà hôm ấy không có bàn thắng hay thất bại trước TP.Hồ Chí Minh? Chắc chắn sự việc sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Và căn cứ theo Quy chế lẽ ra quyết định “treo sân” HP đã phải thực hiện từ sau vòng 14 kia (khi ấy lần này sẽ phải nặng hơn vì tái phạm). 2 án kỷ luật đối với HP và việc bỏ cuộc của Quảng Ngãi ở giải hạng Nhất được tuyên cùng một thời điểm nhưng với kẻ “thấp cổ bé miệng” Quảng Ngãi kiên quyết, nghiêm minh bao nhiêu, thì với HP lại “có tình” bấy nhiêu.

 

Tuy nhiên, không như lần sân Lạch Tray bị “treo” hồi năm ngoái (vi phạm ở V-League nhưng lại mang sang áp dụng ở... Cúp QG - vốn khán giả HP chẳng mấy quan tâm), ước tính việc không có khán giả vào sân trong trận XMHP - ĐTLA chiều chủ nhật này, HP sẽ mất hơn cả tỷ đồng tiền bán vé. Hy vọng bài học “đắt giá” này sẽ khiến các lực lượng chức năng của HP kiên quyết ra tay với số holigan mượn BĐ để thỏa thói côn đồ, bôi xấu hình ảnh của địa phương, như họ đã từng phá tan những băng nhóm đầu gấu, xã hội đen khét tiếng ở đất cảng. Đồng thời chính người HP vì tình yêu với đội bóng và quyền lợi của mình sẽ tự đứng lên tẩy chay, cô lập những “con sâu làm rầu nồi canh”. Nghe đâu, không vào sân được, số holigan này đang chuẩn bị một cuộc quậy phá còn “hoành tráng” hơn bên ngoài sân Lạch Tray. Nhưng không còn những khán giả bình thường để trà trộn và cũng không thể nhận danh xem bóng đá, ủng hộ đội nhà, đây lại chính là thời cơ tốt để nhận diện, xử lý chúng.

Dương Cầm

    

 

 

Tin xem nhiều