SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) cần một chiến thắng trước Nam Định để bữa tiệc đăng quang trên sân Chi Lăng trọn vẹn chứ thực ra chiều chủ nhật rồi có thua, Lê Huỳnh Đức và các học trò cũng chạm tay vào cúp vô địch, bởi 2 đối thủ đứng sau: Bình Dương, XMHP đều gục ngã, còn T&T thì kém hơn chỉ số phụ trong đối đầu trực tiếp. Nhà vô địch mới của Việt Nam hoàn toàn xứng đáng.
SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) cần một chiến thắng trước Nam Định để bữa tiệc đăng quang trên sân Chi Lăng trọn vẹn chứ thực ra chiều chủ nhật rồi có thua, Lê Huỳnh Đức và các học trò cũng chạm tay vào cúp vô địch, bởi 2 đối thủ đứng sau: Bình Dương, XMHP đều gục ngã, còn T&T thì kém hơn chỉ số phụ trong đối đầu trực tiếp. Nhà vô địch mới của Việt
Quả là một chiều "song hỷ" cho ông chủ của Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T. Nếu tại Đà Nẵng "đứa con nuôi" đăng quang thì ở Hà Nội "đứa con ruột" T&T của bầu Hiển lại có chiến thắng oanh liệt trước cựu vô địch Bình Dương để nhảy lên vị trí á quân. Bước "đại nhảy vọt" của thầy trò Hữu Thắng - Công Vinh có thể coi là thần kỳ. Từ đội chót giải sau lượt đi, T&T là nhà vô địch của 10 trận lượt về cho đến thời điểm này với 9 trận bất bại (trong đó có 8 chiến thắng), họ chỉ chịu thua duy nhất trước "ông anh nuôi" SHB.ĐN. Chỉ tiêu đặt ra trước giải lọt vào tốp 3 ngay trong mùa đầu tiên ở V-League của tân binh này có lúc trở thành đầu đề "đay nghiến" của dư luận đối với bầu Hiển, nhưng nay có lẽ ông đang mỉm chi cười ruồi.
Càng về cuối, V-League và giải hạng Nhất giống nhau đến lạ. Cũng như cặp Quảng
Trần Hải

![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)







