
Đội cần thắng đã có chiến thắng! Thậm chí nếu tận dụng được tất cả các cơ hội thì chiến thắng của ĐN.B trước HN.ACB không chỉ là 2 bàn mà phải là 5 hoặc 6-0. Không có gì lạ vì sao đội bóng Hà Nội lại có thành tích trên sân khách tồi tệ đến thế - cho đến trước trận gặp ĐN, 10 trận đi xa họ chỉ giành được đúng 1 chiến thắng, còn nhận lãnh 7 thất bại và 2 trận hòa.
Đội cần thắng đã có chiến thắng! Thậm chí nếu tận dụng được tất cả các cơ hội thì chiến thắng của ĐN.B trước HN.ACB không chỉ là 2 bàn mà phải là 5 hoặc 6-0. Không có gì lạ vì sao đội bóng Hà Nội lại có thành tích trên sân khách tồi tệ đến thế - cho đến trước trận gặp ĐN, 10 trận đi xa họ chỉ giành được đúng 1 chiến thắng, còn nhận lãnh 7 thất bại và 2 trận hòa. Đã thừa điểm an toàn, gặp ĐN.B - ACB chỉ còn 1 trận lượt cuối tiếp Bình Định - đội bóng của HLV Lê Công Vinh càng không giấu giếm tư tưởng gượng ép, đá nốt cho rồi việc. Không có cả Thành Lương lẫn Huỳnh Điệp, Xuân Thành; các cầu thủ của đội khách hầu như ra sân cho có vì, chẳng còn thiết đá - ngoại trừ 2 ngoại binh và vị trí thủ môn (nếu có thêm là 1, 2 gương mặt trẻ vào thay người ở gần cuối trận). Rõ nhất là trung vệ Trịnh Phong Thu (3), anh hầu như chỉ đi bộ lững thững trên sân và liên tục bỏ vị trí. Tội cho 2 ngoại binh Gajic Goran (29) và Sesan (14) liên tục gào thét, xua đồng đội xông lên, rồi quay ra phân trần với HLV, nhưng đáp lại chỉ là sự lãnh đạm.
Trong bối cảnh ấy, các chân sút chủ nhà ĐN.B do quá căng cứng và nôn nóng bởi tâm lý buộc phải thắng khiến mất cả sáng suốt để nhận ra con đường đã mở. Dù vậy ở hiệp 1, Đinh Cường rồi Quốc Thịnh cũng đã có 2 cơ hội mặt đối mặt thủ môn nhưng đều không thành công. Sang hiệp II, khi ban huấn luyện ĐN.B có sự điều chỉnh, tập trung đánh vỗ mặt, thời cơ xuất hiện liên tục. Nếu bàn thắng mở tỷ số ở phút 50 từ cú sút căng như kẻ chỉ của Hữu Phát (11) là pha kết thúc trực diện khung thành thì bàn ấn định 2-0 của Quốc Thịnh cũng chính xuất phát từ pha mạnh dạn cầm bóng đột phá đi qua 3 hậu vệ ACB như chốn không người. Đối thủ hầu như không kháng cự nhưng thắng lợi của ĐN.B vẫn nguyên giá trị 6 điểm và vô cùng ý nghĩa. Đặc biệt khi cùng thời điểm, SG United bại trận tại Huế. Điều này có nghĩa, thầy trò HLV Quách Hùng Bảo trút được gánh lo ngàn cân, chính thức trụ hạng trước 2 vòng đấu, cho dù có trắng tay cả 2 trận còn lại (SG United thắng 2 trận cuối cũng sẽ chỉ được 24 điểm, vẫn kém ĐN 1 điểm). Thậm chí với việc 2 đội bóng ĐBSCL là Tiền Giang và An Giang cùng thất bại, ĐN.B đã đòi lại được vị trí thứ 9 từng chiếm giữ trước khi xảy ra "sự cố" Quảng Ngãi; đồng thời có thể nghĩ đến việc tấn công chính ACB để có thể về đích bằng với vị trí hạng 8 năm rồi.
Đ.K


![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)







