
Không đợi đến sau vòng áp chót mà từ cả tháng trước đó vòng đấu cuối cùng này đã bị "soi" rất kỹ với những phương án, giả thiết khác nhau được đặt ra. Rõ ràng sau những bài học rất đắt, bóng đá Việt Nam (BĐVN) vẫn chưa hoàn toàn mang lại sự tin tưởng đã "khỏe mạnh", không còn những khuất tất.
Những khả năng trong cuộc chiến sinh tử này như sau:
- TP.Hồ Chí Minh nguy cấp nhất. Họ sẽ "chết" không ngắc ngoải nếu thua Bình Dương. Ngay cả trong trường hợp thắng họ cũng không được tự định đoạt số phận của mình mà còn phải chờ kết quả của
![]() |
| TP.HCM (phải) khốn khổ vì chất lượng ngoại binh quá kém. |
-
- QK4 chỉ rớt hạng nếu thua Khánh Hòa còn TP.Hồ Chí Minh có điểm trước Bình Dương. Ngược lại, chỉ cần thắng Khánh Hòa là QK4 ung dung bất chấp mọi kết quả.
Ngoài ra trên lý thuyết Thể Công cũng còn khả năng phải đi play-off nếu thua Đà Nẵng, trong khi cả
Dzích dzắc như thế nên ngoài nỗ lực sinh tồn tự thân của bản thân TP.Hồ Chí Minh, Nam Định, QK4, hồi kết còn phụ thuộc rất lớn vào thái độ, tư tưởng thi đấu của các "đối tác". Lãnh đạo 3 CLB Bình Dương, Đồng Tháp, Khánh Hòa đều lên tiếng khẳng định sẽ đá sòng phẳng để giữ thương hiệu. Về lý người ta cũng tin điều đó, bởi Bình Dương còn mục tiêu vớt vát ngôi á quân; với Đồng Tháp, Khánh Hòa là đích nhắm tốp 5 cùng những món tiền thưởng, hơn nữa đây lại là trận chia tay mùa giải với khán giả nhà. Tuy nhiên BĐVN không đơn giản như vậy, nó còn những mối quan hệ tình cảm chằng chịt bên trong giữa cầu thủ với cầu thủ và cả cấp lãnh đạo cao hơn đội bóng.
Người hâm mộ chỉ còn biết: chờ hồi sau sẽ rõ! Chủ nhật này sẽ có những cuộc nối mạng cháy máy.
Vòng chót V-League, 15 giờ 30 ngày 23-8: TP.Hồ Chí Minh - Bình Dương (VTV3 THTT), XMHP - T&T (VTC3), Thể Công - Đà Nẵng, Thanh Hóa - HAGL (VCTV3), CSĐT - Nam Định, SLNA - ĐTLA, Khánh Hòa - QK4
Trần Hải


![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)





