Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

V-League còn 4 vòng nữa: "Con vua lại làm vua..."

09:07, 27/07/2009

Đúng như tiên liệu của chúng tôi, Đà Nẵng (ĐN) vẫn chưa thể chính thức đoạt ngôi vô địch trên sân Cao Lãnh dù họ đã bước hẳn lên bục trong suốt 85 phút đấu, cho đến khi bị quả phạt đền tước đi 2 điểm.

Đúng như tiên liệu của chúng tôi, Đà Nẵng (ĐN) vẫn chưa thể chính thức đoạt ngôi vô địch trên sân Cao Lãnh dù họ đã bước hẳn lên bục trong suốt 85 phút đấu, cho đến khi bị quả phạt đền tước đi 2 điểm. Tuy nhiên, người ĐN cũng chẳng lấy đó làm tiếc, chậm lại 1 tuần lại hóa hay. Một lễ đăng quang bên sông Hàn cuối tuần này hẳn sẽ trọn vẹn và tưng bừng hơn nhiều. Chỉ cần... nửa điểm trước Nam Định, ĐN sẽ hoàn tất tâm nguyện 17 năm và Lê Huỳnh Đức sẽ đi vào lịch sử với tư cách HLV trẻ nhất có danh hiệu vô địch. Sau những cuộc "nổi loạn", đến vòng 22 "mâm trên" đã trở lại trật tự vốn có của V-League. Chiến thắng thứ 2 trong vòng 1 tuần với cùng tỉ số tưng bừng 4-1, Bình Dương - mà hiện vẫn là nhà ĐKVĐ - củng cố vị trí thứ nhì. Còn XMHP với trận thắng thứ 3 liên tiếp trở lại đúng vị trí thứ 3 mà họ về đích mùa rồi. Chỉ có một ngoại lệ là "nhà giàu mới nổi" T&T thay chỗ "đại gia" HAGL. Sự "tỉnh giấc" của Bình Dương và 2 cú khựng lại của SLNA khiến cuộc đua giành ngôi á quân trở nên cực kỳ đông đúc. Cuộc đua nước rút 4 chặng còn lại giữa 6 "cua rơ": BD, XMHP, T&T, SLNA, ĐTLA, Đồng Tháp sẽ cực kỳ hấp dẫn.

 

Ở nhóm cuối, dự liệu vòng 22: Nam Định, Thanh Hóa được SLNA và Thể Công giang tay "cứu vớt", trong khi XMHP sẽ cố "dập" TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra đúng như kịch bản. Tất nhiên, chẳng có "bằng chứng đâu", bởi cầu thủ bây giờ "võ nghệ" cao chiêu lắm, nhưng ai dám nói BĐVN không còn nạn xin-cho, tiêu cực... "em chả (!)". Chỉ tội QK4 "thân cô thế cô". Cuộc chạy đua trốn 2 suất xuống hạng, "giành"... vé play-off ở 4 vòng cuối còn lắm chuyện bi hài. Chờ xem hồi sau sẽ rõ!

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều