Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 15 giải hạng nhất quốc gia: Một suất vé thăng hạng đã có chủ

09:06, 10/06/2009

Chiến thắng rõ ràng 2-0 ngay trên sân Hàng Đẫy trong trận "chung kết" sớm với HPHN của V.Ninh Bình cho thấy, khó trở lực nào còn có thể cản bước đại gia này trên con đường lên V-League mùa tới, dù giải còn đến 11 chặng nữa.

Chiến thắng rõ ràng 2-0 ngay trên sân Hàng Đẫy trong trận "chung kết" sớm với HPHN của V.Ninh Bình cho thấy, khó trở lực nào còn có thể cản bước đại gia này trên con đường lên V-League mùa tới, dù giải còn đến 11 chặng nữa. Trận thắng thứ 9 liên tiếp dưới trướng Nguyễn Văn Sỹ, đưa đội quân nhà giàu của HLV trẻ tuổi này bứt hẳn ra đi, bỏ xa 2 đối thủ gần nhất với khoảng cách lên đến 9 điểm (bằng 3 trận thắng). Tuy nhiên, cuộc canh tranh suất vé lên hạng trực tiếp còn lại và nửa vé đi play-off sau vòng 15 lại trở nên hết sức gay cấn. Bình Định bất ngờ thảm bại 0-3  tại Huế, tiếp sức đáng kể cho đội bóng cố đô trở lại đường đua. Hiện Huế chỉ còn kém đội bóng đất võ và HPHN đúng 1 điểm. Trong khi đó, Cần Thơ cũng có chiến thắng ngoạn mục 2-0 ngay trên sân Tiền Giang để đeo sát theo Huế. Ngay sau đó, với khoảng cách lần lượt 1 điểm là Tây Ninh và Than QN (đều giành chiến thắng trước SG United 2-1 và Hà Nội ACB 2-1).

 

Trong khi đó, diễn biến ở nhóm cuối cũng đột nhiên trở nên phức tạp. Không thắng được "đối thủ 6 điểm" Quảng Nam trên sân nhà, Quảng Ngãi hầu như đã hết cách và HLV Nguyễn Kim Hằng có lẽ cũng phải buông súng. Tuy nhiên, vị trí áp chót, chủ nhân của suất vé xuống hạng còn lại thì đang gọi tên một loạt đội, từ An Giang (13 điểm) đến Quảng Nam, Tiền Giang (14 điểm) và cả Hà Nội ACB (15 điểm) và Đồng Nai-Berjaya (16 điểm).

 

Sau 15 vòng, không phải là CLB đầu bảng V.Ninh Bình mà Bình Định đang dẫn đầu về số bàn thắng với 27 lần phá lưới đối phương, còn chân sút đang dẫn đầu giải vua phá lưới là Eduardo H. Furrier của Than QN.

Đ.K

Tin xem nhiều