Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai-Berjaya: "Đã nghèo còn mắc cái eo"

09:06, 15/06/2009

Tâm lý ức chế từ việc không đòi được nợ trước Tây Ninh và bị chính người đồng đội cũ quay lại ghi bàn mở đầu cho thất bại trước đội áp chót An Giang còn chưa tiêu hóa được, thì ĐN.B bước vào trận tiếp Cần Thơ với chồng chất khó khăn.

Tâm lý ức chế từ việc không đòi được nợ trước Tây Ninh và bị chính người đồng đội cũ quay lại ghi bàn mở đầu cho thất bại trước đội áp chót An Giang còn chưa tiêu hóa được, thì ĐN.B bước vào trận tiếp Cần Thơ với chồng chất khó khăn. Như cảnh nhà nghèo còn gặp hạn, lực lượng đội chủ nhà bị sứt mẻ trầm trọng khi hàng loạt vị trí trụ cột bị chấn thương và lăn ra đổ bệnh. Tân binh Paulo chấn thương trong trận gặp An Giang không có tên trong danh sách đăng ký. Trung vệ Duy Hoàng, hậu vệ Tấn Đức, cặp tiền vệ trung tâm Xuân Thành - Hữu Phát người thì sỏi thận, kẻ cảm cúm, sốt không thể ra sân. Một số cầu thủ khác thì ngay trước trận đấu còn phải được đưa đi truyền dịch, tiêm thuốc bổ. Trong bối cảnh ấy, không còn sự lựa chọn nào khác, HLV Quách Hùng Bảo buộc phải đưa ra sân một đội hình lạ lẫm nhất trước giờ. Trong đó, lần đầu tiên người ta thấy sự hiện diện xuất phát cùng lúc của 3 vị trí được tăng cường từ đầu mùa nhưng chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng cao ngay cả dưới thời HLV Hồ Thu: Bình Minh (trung vệ), Duy Đông (hậu vệ phải) và Quang Thế (tiền vệ phải). Tuyến giữa được chắp vá bởi những gương mặt dự bị và vốn quen chơi hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn là tấn công. Chính vì vậy, họ luôn có xu hướng lùi về ngay cả khi Cần Thơ co lại, khiến khoảng cách cự ly giữa cặp tiền đạo Đinh Cường - Anthony với các tiền vệ, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm luôn rất xa, không sao tổ chức phối hợp. May mà có bàn thắng sớm từ cú sút phạt tuyệt đẹp cuốn vào góc xa của đội trưởng Đinh Cường ở phút thứ 7 giúp tiếp thêm tinh thần và sức mạnh cho các cầu thủ chủ nhà (Cường thực sự là khắc tinh của Cần Thơ khi suýt chút nữa anh đã lập cú đúp như trận lượt đi nếu cú xĩa bóng qua tay thủ môn Khổng Thanh Tú ở phút 42 không đi chệch cột dọc).

Đồng Nai-Bejaya (áo xanh) chưa có niềm vui chiến thắng sau 3 vòng đấu lượt về.

 

Đội khách rất quyết tâm đòi lại món nợ thua đau ngay tại Tây đô khi sử dụng tất cả 3 tiền đạo ngoại binh vào loại có cỡ của họ. Và một trong số đó, bản hợp đồng mới ở giai đoạn 2 Da Silva (mùa rồi từng ghi đến 15 bàn cho chính Cần Thơ) đã chớp được thời cơ từ một tích tắc mất tập trung, chần chừ của hậu vệ Trường Xuyên và thủ môn Thành Thắng, sau cú đá phạt tận giữa sân tưởng như không có gì nguy hiểm, để quân bình tỉ số.

 

So với mục tiêu đặt ra và thứ bậc, hoàn cảnh hiện tại của đôi bên, hẳn Cần Thơ là người thất vọng hơn khi một lần nữa họ vẫn chưa nếm mùi chiến thắng tại Biên Hòa. Nhưng ĐN.B cũng khó vui nổi khi đã 3 trận lượt về (trong đó có đến 2 trận sân nhà) mà mới chỉ tìm được 2 điểm (so với 6 điểm cùng kỳ ở lượt đi vốn chỉ có 1 trận sân nhà). Gay hơn, thầy trò HLV Quách Hùng Bảo tuy vẫn đứng nguyên một chỗ kể từ vòng 12, nhưng sự vươn lên của một loạt các CLB phía dưới ở lượt này, khiến giờ đây ngay vị trí thứ 9 khiêm tốn cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. ĐN.B đã bị Tiền Giang bắt kịp 17 điểm; còn ACB, An Giang cũng chỉ còn kém đúng 1 điểm. Vòng 17 thứ bảy này, ĐN.B tiếp tục được ở lại sân nhà, nhưng đối thủ lại chính là đội bóng sông Tiền đứng ngay sau lưng đang chực chờ chiếm chỗ. Mà trận này, đội chủ nhà lại mất nốt chỗ dựa quan trọng (theo nghĩa đen thực sự cả trong phòng thủ lấy hy vọng ghi bàn) Thiery do đã nhận 3 thẻ vàng. Đúng là đã nghèo (điểm) còn mắc cái eo.

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều