Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ôi cái khoảng cách... "một chút" với người Thái!

10:11, 17/11/2008

90 phút diễn tiến trận Việt Nam - Thái Lan tại T&T Cup đã "dắt" người hâm mộ Việt Nam trải qua hết trạng thái cảm xúc này đến cung bậc tình cảm khác. Từ khởi đầu đầy hưng phấn đến choáng váng trước bàn thua bất ngờ, vừa hy vọng dạt dào lập tức chìm sâu thất vọng, rồi lại bùng lên sướng thỏa khi hồi sinh phút cuối... Với một trận cầu nhiều cảm xúc như vậy rất dễ đánh lừa cảm giác người xem.

90 phút diễn tiến trận Việt Nam - Thái Lan tại T&T Cup đã "dắt" người hâm mộ Việt Nam trải qua hết trạng thái cảm xúc này đến cung bậc tình cảm khác. Từ khởi đầu đầy hưng phấn đến choáng váng trước bàn thua bất ngờ, vừa hy vọng dạt dào lập tức chìm sâu thất vọng, rồi lại bùng lên sướng thỏa khi hồi sinh phút cuối... Với một trận cầu nhiều cảm xúc như vậy rất dễ đánh lừa cảm giác người xem.

 

Việt Thắng (số 21) đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Chưa bao giờ Việt Nam (VN) có một trận đấu làm cho Thái Lan (TL) thực sự vất vả và lo lắng như tối chủ nhật rồi, kể cả so với trận chung kết SEA Games 22 cũng trên sân Mỹ Đình khi Văn Quyến, Hữu Thắng, Quốc Vượng... đối đầu với Issawa, Sakda... Có thể khẳng định: trình độ và tư duy chơi bóng của lứa tuyển thủ VN hiện nay so với TL không hề quá thua kém. Chẳng phải thế hệ Quang Thanh, Tấn Tài, Công Vinh... của chúng ta hiện nay tài năng hơn "thế hệ vàng" Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh trước kia... mà cơ bản vì BĐ Thái Lan đang trải qua một giai đoạn chuyển giao thế hệ, không còn sản sinh những "ngôi sao" lớn, vượt trội so với trình độ khu vực, đặc biệt là khả năng một mình xoay chuyển tình thế tầm cỡ như: Natipong, Kiatisak, Dusit... Trên mặt bằng tương quan ấy chỉ cần ĐT chúng ta chơi đúng khả năng của mình, đặc biệt là rũ bỏ được cái bóng "ngáo ộp" TL trong đầu là sẽ khác. HLV Calisto đã làm được điều đó! Liệu pháp tâm lý từ những cuộc "hội thảo" bên lề các buổi tập với chủ đề "vì sao chúng ta luôn thua người Thái?" có lẽ đã "thấm" vào các cầu thủ. Hãy xem cách họ nhập cuộc tối chủ nhật vừa qua: thể hiện ý chí quyết thắng cháy bỏng nhưng không căng cứng, lập cập như những cuộc đối đầu với Thái Lan trước đây. Sự tự tin còn được thể hiện ở việc dám chơi "5 ăn, 5 thua", mạnh dạn cầm bóng, tranh chấp, đấu sức tay đôi trên tất cả các vị trí. Đặc biệt là 2 lần lội ngược dòng (lần sau ở phút 89) đẩy người Thái vào những thời điểm bị động đến mức bấn loạn cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh - một nét rất mới ở các ĐTVN.

 

Bên cạnh yếu tố tâm lý - vốn hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định trong các cuộc đối đầu với TL - không thể không ghi nhận sự tiến bộ lớn về chuyên môn của ĐT mà HLV Calisto đã bắt đầu "thu hoạch". Đó là sự tuân thủ kỷ luật đấu pháp, giữ vững cự ly đội hình, việc triển khai tấn công nhịp nhàng khá đều ở 2 cánh cũng như trung lộ (chứ không quá tập trung vào một hướng dễ dàng bị đối phương "bắt bài" như tại Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh), và thể lực các tuyển thủ vẫn đảm bảo hoạt động ở cường độ cao, nhiều va chạm cho tới mãn trận. Cả 2 bàn thắng - rất đẹp - đều được ghi từ tình huống cố định (có ý thức dàn xếp hẳn hoi), vốn chưa bao giờ là lợi thế mà các cầu thủ VN biết phát huy, tận dụng, cũng là nét mới rất đáng lưu ý. Thậm chí, chúng ta đã có thể thắng người Thái nếu như sau bàn gỡ của Việt Thắng tiếp tục đẩy tốc độ lên, dồn ép đối phương (khi ấy TL đã lúng túng, mất bình tĩnh thấy rõ và thực tế từ thời điểm ấy họ hầu như không còn giữ được thế trận) thay vì chơi chùng lại như đang dẫn bàn. Thời cơ thứ 2 bị bỏ lỡ là pha bóng căng xoáy ngang mặt thành cực hiểm của Bảo Khanh ở phút bù giờ cuối cùng, chỉ cần Công Vinh nhanh hơn một tích tắc như thường lệ (Vinh là người duy nhất tối chủ nhật rồi chơi dưới sức mình) chạm được bất kỳ bộ phận nào của cơ thể là bóng đã nằm gọn trong lưới.

 

Thế trận và diễn biến trận đấu như vậy khiến người xem hài lòng, nhất là khi đối thủ là Thái Lan cũng như so với phong độ của ĐT trong các trận đấu trước đó. Cảm giác này khiến người ta quên đi, trong BĐ kết quả mới là quan trọng nhất: chúng ta là chủ nhà nhưng luôn là người trong tư thế phải rượt đuổi để rồi cuối cùng nhìn đội bạn ẵm cúp về nước. Như trên đã khẳng định, xét về năng lực, trình độ, ĐTVN hôm nay không thua kém TL, vậy thì đâu là cái mà người Thái có mà chúng ta thiếu nên vẫn chưa thể vượt qua họ? Đó là bản lĩnh xử lý, tận dụng tình huống, dù là nhỏ nhất (3 bàn thắng tại T&T Cup của TL vào lưới CHDCND Triều Tiên và VN đều từ những thời cơ rất nhanh, bất ngờ, gần như đối phương không kịp trở tay). Đó là đường chuyền cuối cùng quyết định cùng khả năng dứt điểm - chính xác và đầy uy lực - nhất là các cú sút từ xa (2 lần xà ngang và cột dọc đã cứu thua khi Hồng Sơn đã chết đứng). Đó là một chút quyết đoán, mạnh mẽ... Mỗi cái "một chút" cộng lại làm nên sự khác biệt quyết định. Điều đáng nói những cái "một chút" ấy lại không dễ một sớm một chiều có được hay một HLV tài ba nào có thể mang tới, mà nó xuất phát từ nền tảng đào tạo căn bản, lâu dài của cả một nền BĐ. Sự tiến bộ qua từng trận của các học trò ông Calisto làm an lòng hơn khi trận đánh lớn AFF Cup đang đến rất gần. Nhưng hãy tin đi, ngày 6-12 tới khi vai trò, vị trí của 2 đội tối chủ nhật rồi đảo ngược, đối thủ mà VN sẽ gặp trong trận mở màn AFF Cup sẽ là một tuyển Thái Lan hoàn toàn khác khi họ với ưu thế tâm lý chủ nhà huy động tổng hợp được tất cả cái "một chút" nói trên trước VN. 18 ngày nữa Reid và Calisto sẽ lại tái ngộ, đó mới thực sự là dịp phân cao thấp.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều