Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ai cản nổi Barcelona?

10:11, 17/11/2008

Trận đấu muộn nhất tại các giải VĐQG ở châu Âu mãi tận sáng 17-11 (giờ Việt Nam) mới kết thúc với kết quả Barcelona lại giành chiến thắng (2-0) trước chủ nhà Recreativo.

Trận đấu muộn nhất tại các giải VĐQG ở châu Âu mãi tận sáng 17-11 (giờ Việt Nam) mới kết thúc với kết quả Barcelona lại giành chiến thắng (2-0) trước chủ nhà Recreativo. Trong bối cảnh Real và Valencia ngã ngựa, Villarreal bị cầm hòa, chiến thắng này giúp Barca thêm một bước tiến dài trong cuộc đua tìm lại ngôi vô địch Liga. Đây đã là trận thắng thứ 9 sau 11 vòng đấu của đội bóng xứ Catalunya, nhưng đáng nói là cách thắng "hủy diệt" của họ. Tính cả trên 2 mặt trận Liga và Champions League, Barca đã có 5 trận thắng với cách biệt từ 5 bàn trở lên: 2 trận 6-1 (trước Gijon và Atletico), 2 trận 5-0 (trước AlmeriaBasel) và 1 trận 6-0 (trước Valadolid). Những tỷ số khiến người ta tự hỏi Barca đang biểu diễn bóng đá hay tennis; đang sống trong thời của bóng đá hiện đại với sự thực dụng, phòng thủ phản công lên ngôi hay lùi về thời thập niên 50 của thế kỷ trước. Quả thực, ở TBN đã gần 40 năm qua (kể từ mùa 1959-1960) chưa có một đội bóng nào ghi được tới 36 bàn sau 11 vòng đấu như Barca hiện tại (tức cứ đều đặn trung bình 1 trận đấu họ lại hơn 3 lần chọc thủng lưới đối phương). Riêng bộ đôi Etoo - Messi đã ghi 27 bàn trên mọi mặt trận (ở vòng trước một mình Etoo chỉ trong vòng có 32 phút đã nã 4 bàn vào lưới Valadolid - đội vừa mới quật ngã Real, nhấn nhà ĐKVĐ lún sâu thêm vào cuộc khủng hoảng toàn diện).

 

Mất "linh hồn" Ronaldinho, điều gì khiến đội quân của HLV trẻ Guardiola bùng nổ "khủng" như vậy?  Một phong cách tấn công khác hẳn thời Rijkaard: không còn những pha phối hợp hoa mỹ như thêu như dệt mà tốc độ lên bóng, phản công được đẩy lên mức cao nhất khiến đối phương không kịp trở tay. Điển hình cho sự thay đổi này là Messi với những pha xộc thẳng vào trung lộ sắc như dao cạo, còn Etoo thì chơi bóng như chưa từng được chơi, ghi bàn như kẻ khát nước giữa sa mạc. Đã sớm đặt chân vào tứ kết Champions League trước 2 vòng đấu, con tàu Barca đang băng băng về đích ở Liga chí ít là trước khi năm 2008 khép lại.

Quý Chánh

 

Tin xem nhiều